Thomas Tuchel đã khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò, sau khi tuyển Anh đánh bại Mexico 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026.
- Harry Kane gào đến lạc giọng sau trận đấu điên rồ trước Mexico
- Guillermo Ochoa khóc nức nở sau thất bại trước tuyển Anh
- HLV Mexico tiếc nuối sau thất bại trước tuyển Anh
Cú đúp của Jude Bellingham giúp tuyển Anh dẫn trước Mexico 2-0, nhưng đội chủ nhà đã kịp gỡ lại 1 bàn trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, Anh phải chơi thiếu người từ phút 54, sau khi Jarell Quansah phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau đó, Tam sư dẫn trước 3-1 nhờ cú đá 11m thành bàn của Harry Kane.
Nhưng cũng chính đội trưởng của tuyển Anh thắp lại cơ hội đi tiếp cho Mexico, anh phạm lỗi với một cầu thủ của đội chủ nhà trong vòng cấm, giúp Raul Jimenez thực hiện thành công quả đá 11m, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
Thầy trò Thomas Tuchel vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng trước Mexico. |
Trong thời gian còn lại, Mexico đã dồn toàn lực tấn công, nhưng những thay đổi của Thomas Tuchel đã giúp tuyển Anh đứng vững. Giành chiến thắng 3-2, tuyển Anh vào tứ kết gặp Na Uy. HLV Thomas Tuchel đã khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò sau trận đấu, ông nói:
"Tôi rất tự hào. Trận đấu vô cùng khó khăn. Mexico là đội bóng chất lượng, họ còn có lợi thế sân nhà. Những lúc chúng tôi nghĩ mình đã nắm bắt được đà thắng lợi, chúng tôi lại gặp phải những trở ngại. Thật khó khi phải chơi với 10 người trong một trận đấu như thế này, nhưng chúng tôi đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời.
Khi gặp khó khăn, các cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ mất niềm tin. Đây là một bước tiến nữa. Chúng tôi đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng, chúng tôi xứng đáng đi tiếp và các cầu thủ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi”.
Xem thêm: