Khi đội tuyển Hàn Quốc chạm trán CH Séc trên sân Guadalajara vào sáng thứ Sáu tới trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng A World Cup 2026, đội trưởng Son Heung-min sẽ chính thức ghi dấu cột mốc tham dự kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp.
Son Heung-min háo hức bước vào kỳ World Cup thứ 4
Trong suốt gần một thập kỷ qua, ngôi sao đang khoác áo Los Angeles FC luôn là biểu tượng và đầu tàu của bóng đá Hàn Quốc. Với 144 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Son Heung-min là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong thành phần hiện tại của “Những chiến binh Taegeuk”, nhiều hơn người đứng thứ 2 là Lee Jae-sung tới 39 trận.
Dù sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng tới, Son vẫn được xem là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Hàn Quốc, người mà hy vọng và tham vọng của cả đội tuyển tiếp tục đặt lên vai.
Tuy nhiên, bất chấp những thành tựu đã đạt được ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, chân sút kỳ cựu này thừa nhận anh vẫn nguyên vẹn cảm giác háo hức và hồi hộp mỗi khi chuẩn bị bước ra sân tại một kỳ World Cup.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu vào ngày thứ Tư, Son chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại sân khấu World Cup, điều mà tôi đã mơ ước từ khi còn rất nhỏ. Dù là kỳ World Cup đầu tiên hay lần thứ tư, tôi vẫn cảm thấy như một cậu bé. Đây là sân khấu của những giấc mơ. Thật khó để diễn tả cảm xúc ấy chỉ bằng một từ. Dù là kỳ World Cup đầu tiên, thứ tư hay thậm chí thứ sáu, tâm thế của chúng tôi khi tham dự giải đấu này phải luôn giống nhau.
Tôi nghĩ rằng tại World Cup ở Qatar, chúng tôi đã thể hiện được rất nhiều sức mạnh, nhưng đồng thời cũng trải qua những thất bại và mất mát. Đó là những bài học quý giá để chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tất nhiên, chúng tôi giờ đây trưởng thành và giàu kinh nghiệm hơn. Đội hình có một số thay đổi nhưng tinh thần khi bước ra sân chơi thế giới vẫn không hề thay đổi.
Bầu không khí trong đội ngay từ những ngày đầu đã rất tuyệt vời. Mỗi khi chứng kiến các đồng đội nỗ lực hết mình vì tập thể, vì Hàn Quốc, đôi lúc tôi còn phải nhắc họ giữ bình tĩnh. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tôi hy vọng sẽ có được kết quả tốt vào ngày mai, bởi tôi tin rằng các đồng đội của mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó”.
| Son Heung-min háo hức bước vào kỳ World Cup thứ 4 |
Thực tế, Hàn Quốc đã không thể giành chiến thắng ở trận mở màn tại 3 kỳ World Cup liên tiếp gần đây. Điều đó thường khiến họ rơi vào thế khó ngay từ giai đoạn đầu của giải đấu.
Tại các kỳ World Cup 2014 và 2018, đại diện châu Á đều bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, ở World Cup 2022, họ chỉ giành vé vào vòng 1/8 sau chiến thắng nghẹt thở trước Bồ Đào Nha, trận đấu mà Son đã kiến tạo cho bàn thắng quyết định ở phút 91. Dẫu vậy, đội trưởng Hàn Quốc không muốn đặt quá nhiều áp lực lên mục tiêu phải thắng ngay trận khai màn.
Anh nói: “Nếu nói về tầm quan trọng của trận đầu tiên, tôi không sống cho ngày mai. Hôm nay mới là ngày quan trọng nhất đối với tôi và tôi cần tiếp tục hoàn thiện bản thân. Hôm nay tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào buổi tập. Ngày mai rồi hãy nghĩ đến ngày mai. Khi đó, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. Chúng tôi còn 3 trận đấu ở vòng bảng và mỗi trận đều có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có và cố gắng vượt qua mọi giới hạn của bản thân”.
Trong khi đó, HLV trưởng Hong Myung-bo cũng đang háo hức với lần thứ hai dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup. Chiến lược gia 57 tuổi từng trải qua ký ức không mấy vui vẻ ở World Cup 2014, khi Hàn Quốc chỉ giành được 1 điểm sau vòng bảng, thành tích tệ nhất của họ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998.
Hong chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi đây là kỳ World Cup thứ hai của mình trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Năm 2014, chúng tôi đã trải qua thất bại. Nhưng từ thời điểm đó cho đến hôm nay, chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và có sự chuẩn bị kỹ càng cho World Cup lần này.
Trong bóng đá, không ai có thể biết trước kết quả sẽ diễn ra như thế nào. Vì vậy, điều tôi mong muốn nhất là các cầu thủ sẽ tận hưởng trận đấu vào ngày mai”.