Cựu đội trưởng tuyển Anh là Alan Shearer cho rằng Tam sư đã phải trông cậy vào sự tỏa sáng của Jude Bellingham và Harry Kane để vượt qua Panama với tỷ số 2-0, qua đó giành ngôi nhất bảng L và tạo lợi thế trên hành trình tại World Cup 2026.
Shearer: "Đẳng cấp của Bellingham và Kane giúp Anh thắng Panama"
Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã trải qua 45 phút đầu đầy khó khăn trên sân ở New York khi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Panama. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 62, khi Jude Bellingham khéo léo đưa chân móc bóng từ một tình huống phạt góc, ghi bàn mở tỷ số cho Tam sư.
Chỉ ít phút sau, Harry Kane đánh đầu nhân đôi cách biệt, giúp tuyển Anh khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0, đồng thời giành vị trí dẫn đầu bảng đấu và có nhánh đấu được đánh giá thuận lợi hơn ở vòng knock-out.
Bình luận trên BBC Sport, Alan Shearer cho rằng chính những khoảnh khắc xuất thần của các ngôi sao đã tạo nên khác biệt trước đối thủ chơi đầy kiên cường.
| Shearer: "Đẳng cấp của Bellingham và Kane giúp Anh thắng Panama" |
"Mục tiêu đầu tiên là phải giành chiến thắng. Sau đó mới tính đến chuyện vừa thắng vừa có một màn trình diễn thật sự thuyết phục. Điều đó không phải lúc nào cũng làm được.
Nhưng hôm nay họ đã thắng. Họ phải dựa vào sự xuất sắc của Bellingham, Kane và cả Elliot Anderson. Điều đó hoàn toàn bình thường, bởi rất nhiều đội bóng đều phải trông cậy vào những ngôi sao của mình và tuyển Anh cũng không ngoại lệ.
Hàng phòng ngự đôi lúc vẫn có một vài thời điểm chệch choạc. Tuy nhiên nhìn chung, chiến thắng này sẽ mang lại rất nhiều sự tự tin và niềm tin cho đội bóng trên chặng đường sắp tới. Đây là một buổi chiều thi đấu tích cực.
Tôi nghĩ Marc Guehi đã nhiều lần tận dụng rất tốt tốc độ của mình để giải nguy khi tuyển Anh rơi vào những tình huống khó khăn. Đó sẽ là điều đội bóng cần tiếp tục cải thiện, bởi càng tiến sâu tại giải đấu, nếu tiếp tục trao cho đối thủ những cơ hội như hôm nay thì họ sẽ phải trả giá".
Với việc giành ngôi đầu bảng L, tuyển Anh sẽ chờ xác định đối thủ ở vòng 32 đội diễn ra tại Atlanta. Và sau loạt trận cuối cùng ở bảng K, đối thủ dành cho thầy trò Thomas Tuchel là CHDC Congo.
Xem thêm: