HLV Lionel Scaloni không thể kìm nén cảm xúc sau khi Argentina đánh bại Ai Cập để giành quyền vào tứ kết World Cup, thậm chí ông đã bỏ dở cuộc phỏng vấn sau trận vì quá xúc động.
Scaloni bật khóc, bỏ dở phỏng vấn sau màn ngược dòng của Argentina
Chiến lược gia của Argentina xuất hiện trên sóng truyền hình TyC Sports ngay sau tiếng còi mãn cuộc nhưng liên tục nghẹn lời khi chia sẻ về chiến thắng. Đội bóng Nam Mỹ vừa tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử World Cup.
Argentina bị dẫn 0-2 khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút thi đấu chính thức và đứng trước nguy cơ bị loại ở vòng 1/8. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Cristian Romero đã mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Chỉ khoảng bốn phút sau, Lionel Messi gỡ hòa trước khi Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 90+3.
Những diễn biến cuối trận khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng khi các cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập phản ứng dữ dội về một tình huống đòi phạt đền ngay trước khi Argentina tổ chức pha phản công dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số.
![]() |
HLV Lionel Scaloni đã phải kết thúc sớm cuộc phỏng vấn sau trận đấu vì xúc động đến rơi nước mắt. |
Trong cuộc phỏng vấn, Scaloni lau nước mắt ngay trên sóng trực tiếp, xin lỗi phóng viên, khẽ vỗ vào tay người dẫn chương trình rồi lặng lẽ rời đi khi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Sau đó, Scaloni tham dự họp báo và chia sẻ: "Những gì chúng tôi làm hôm nay không hề thua kém bất kỳ thành tựu nào trước đây cùng đội tuyển. Tôi đã khóc vì là một người rất giàu cảm xúc. Đội bóng này sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân Argentina.
Tôi đau đớn như bất kỳ cổ động viên nào, nhưng đó cũng là lý do tôi làm HLV, để được sống cùng những khoảnh khắc như thế. Với tất cả những người gắn bó với bóng đá, những cảm xúc này thật tuyệt vời."

