Cristiano Ronaldo đã gửi thông điệp đầy mạnh mẽ tới những người hoài nghi sau khi tỏa sáng trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan tại World Cup 2026. Siêu sao kỳ cựu thừa nhận anh đã trải qua một tuần lễ đen tối vì làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt trận mở màn.
Ronaldo đáp trả chỉ trích sau cú đúp vào lưới Uzbekistan
Trong cuộc đối đầu thuộc bảng K diễn ra đêm thứ Ba, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi ghi 2 bàn thắng, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out. Đáng chú ý, chân sút thuộc biên chế Al-Nassr đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.
Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn là đầu tàu trên hàng công của đội bóng do HLV Roberto Martinez dẫn dắt. Anh mở tỷ số ngay phút thứ 6 bằng pha dứt điểm hiểm hóc ở cột gần, qua đó chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp không thể ghi bàn ở các giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia.
Trước khi hiệp một khép lại, đội trưởng Bồ Đào Nha hoàn tất cú đúp sau pha băng xuống đón đường chọc khe thuận lợi, nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó, Nuno Mendes cũng đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Hai pha lập công này giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 10, đồng thời duy trì thành tích ghi bàn ở mọi kỳ World Cup kể từ lần đầu góp mặt năm 2006.
Màn trình diễn xuất sắc trước Uzbekistan được xem là lời đáp trả hoàn hảo dành cho những chỉ trích mà Ronaldo cùng các đồng đội phải hứng chịu sau trận hòa đáng thất vọng trước CHDC Congo. Không ít chuyên gia và người hâm mộ từng đặt câu hỏi liệu tiền đạo 41 tuổi có còn phù hợp để lĩnh xướng hàng công Bồ Đào Nha hay không.
| Ronaldo đáp trả chỉ trích sau cú đúp vào lưới Uzbekistan |
Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ: "Chúa luôn giúp đỡ những người làm việc chăm chỉ. Tôi biết các đồng đội cũng sẽ hỗ trợ tôi. Đó là một tuần lễ khó khăn, một tuần lễ đen tối. Tôi có cảm giác như mình đã giải nghệ khỏi bóng đá rồi vậy. Nhưng tôi vẫn kiên trì như mọi khi, bởi tôi tin vào sự chăm chỉ hơn bất cứ điều gì khác. Thực sự rất khó khăn, tôi phải thừa nhận điều đó, nhưng giờ chúng tôi đã trở lại".
Chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng cho biết anh hiểu rõ bản thân và đội tuyển Bồ Đào Nha luôn là tâm điểm của những lời chỉ trích mỗi khi kết quả không như mong đợi.
"Chúng tôi đã tiến bộ hơn, và đó là quy luật của cuộc sống. Bạn sẽ gặp những trở ngại trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, nhưng mục tiêu quan trọng nhất luôn là cải thiện bản thân.
Và đó chính xác là điều chúng tôi đã làm được. Đó là một tuần cực kỳ khó khăn, khi dư luận công kích rất gay gắt tất cả các cầu thủ, đặc biệt là tôi và huấn luyện viên.
Nhưng tôi không bận tâm. Tôi đã gắn bó với nghề này suốt 23 năm. Mỗi khi mọi chuyện tốt đẹp, người ta nói Cristiano thật tuyệt vời. Nhưng khi kết quả không như ý, họ lại bảo Cristiano đã giải nghệ rồi, anh ấy quá già. Mọi thứ luôn diễn ra như vậy.
Hôm nay chúng tôi đã đáp trả theo cách tốt nhất. Đó chính là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi chơi với đội hình dâng cao và khi làm được điều đó, rất khó để ngăn cản Bồ Đào Nha".
Với chiến thắng đậm đà này, Bồ Đào Nha hiện có 4 điểm sau 2 lượt trận tại bảng K và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ hướng sự chú ý tới trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Colombia tại Miami vào Chủ nhật tới, với mục tiêu giành ngôi đầu bảng.
Bầu không khí trong doanh trại Seleccao cũng đã thay đổi đáng kể, từ những hoài nghi và áp lực sang sự tự tin cùng quyết tâm chinh phục những mục tiêu lớn hơn tại World Cup 2026.
Ở chiều ngược lại, thất bại nặng nề trước Bồ Đào Nha chính thức chấm dứt hy vọng góp mặt ở vòng knock-out của Uzbekistan. Đại diện Trung Á giờ đây sẽ hướng tới trận đấu cuối cùng gặp CHDC Congo với mục tiêu bảo vệ danh dự trước khi chia tay giải đấu.