Leandro Paredes không giấu được niềm vui sau khi cùng ĐT Argentina vượt qua Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Paredes chia sẻ về chiến thắng trước Ai Cập
Argentina vừa có thắng lợi đầy cảm xúc trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Enzo Fernandez là người đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho Albiceleste. Nhưng không lâu trước pha bóng dẫn tới bàn thắng này, Leandro Paredes đã có một pha truy cản đầy ấn tượng.
Khi tỉ số đang là 2-2, Ai Cập có pha phản công nguy hiểm, một mình Paredes đối mặt ba cầu thủ đối phương đang băng lên ngay trước vòng cấm đội nhà. Cựu tiền vệ AS Roma đã có pha tắc bóng đẳng cấp, chặn đường chuyền của Marmoush và cứu nguy cho đội nhà.
Pha cản phá của Paredes có giá trị không thua một bàn thắng với Argentina thời điểm ấy. Nhớ lại pha bóng trên, Paredes mô tả: "Tôi chỉ nhớ có rất nhiều cầu thủ đối phương lao đến. Họ rất nhanh và tôi nghĩ đó là một trong những pha bóng cuối cùng của trận đấu".
Pha bóng Paredes ngăn đợt phản công của Ai Cập |
Ít phút sau pha tắc bóng trên, Argentina có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của Enzo. Albiceleste như từ cõi chết trở về nhưng theo Paredes, cả đội chưa từng nghĩ tới việc bị loại, dù cho bị dẫn 2-0 cho tới những phút cuối.
Tiền vệ mang áo số 5 chia sẻ: "Chúng tôi chưa bao giờ ngừng tin vào một điều kỳ diệu, chưa bao giờ ngừng hy vọng. Tôi nghĩ tất cả đã chơi một trận đấu tuyệt vời, kiểm soát gần như toàn bộ thời gian, tạo ra nhiều cơ hội.
Đáng tiếc là hai khoảnh khắc chúng tôi cảm thấy mình chơi tốt nhất thì họ lại ghi bàn vào lưới chúng tôi, điều đó thật khó khăn. Nhưng Argentina không bao giờ ngừng tin tưởng, không bao giờ ngừng hy vọng, không bao giờ ngừng chiến đấu và hôm nay chúng ta đã chứng minh điều đó".
Paredes cũng nhấn mạnh sự tận tâm của toàn đội: "Chúng tôi ở đây để giúp đỡ, để cống hiến hết mình trong mọi thời điểm, và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó cho đến tận phút cuối cùng ngày hôm nay".
Mostafa Ziko, người ghi bàn vào lưới Argentina cho rằng trọng tài bất công và tất cả đã được dàn xếp để cho Argentina vô địch.
HLV Lionel Scaloni không thể kìm nén cảm xúc sau khi Argentina đánh bại Ai Cập để giành quyền vào tứ kết World Cup, thậm chí ông đã bỏ dở cuộc phỏng vấn sau trận vì quá xúc động.