Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng HLV Thomas Tuchel đã mắc sai lầm khi khẳng định tuyển Anh không có DNA kiểm soát bóng sau thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Theo huyền thoại Man United, chính việc nhà cầm quân người Đức không sử dụng hoặc gạch tên hàng loạt cầu thủ kỹ thuật đã khiến "Tam sư" đánh mất khả năng cầm bóng ở thời điểm quyết định.
Neville phản bác Tuchel: "Ông đã bỏ những cầu thủ tốt nhất ở nhà"
Thomas Tuchel đang chịu nhiều chỉ trích sau những quyết định thay người trong trận đấu với Argentina. Chỉ ít phút sau khi Anthony Gordon mở tỉ số cho tuyển Anh, chiến lược gia người Đức rút chính cầu thủ ghi bàn khỏi sân, tung Ezri Konsa vào thay và chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ. Sự điều chỉnh này khiến Anh lùi sâu đội hình và tạo điều kiện để Argentina liên tục gia tăng sức ép.
Đội bóng Nam Mỹ sau đó ghi liền 2 bàn trong ít phút cuối để lội ngược dòng giành chiến thắng. Tuy nhiên, Tuchel vẫn bảo vệ các quyết định chiến thuật của mình.
Ông chia sẻ: "Ở thời điểm đó, cảm giác của tôi là không có hệ thống chiến thuật nào trên thế giới có thể giúp chúng tôi. Chúng tôi không thể ngăn những pha băng lên từ tuyến hai của đối thủ, các tiền vệ liên tục khai thác khoảng trống, trong khi những đường chuyền của họ đạt chất lượng rất cao. Điều chúng tôi cần là giành lại quyền kiểm soát bóng, bởi nếu không làm được điều đó thì không thể phá vỡ sức ép cũng như lấy lại thế trận.
Tôi nghĩ khả năng kiểm soát bóng đóng vai trò rất quan trọng. Có lẽ điều đó không nằm trong DNA của chúng tôi như với người Tây Ban Nha, hay DNA của Argentina và Brazil, những đội luôn biết cách cầm bóng và điều khiển trận đấu".
Phát biểu này nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ Neville. Cựu danh thủ 50 tuổi chỉ ra rằng Kobbie Mainoo, một trong những tiền vệ xử lý bóng tốt nhất của tuyển Anh, không được thi đấu bất kỳ phút nào tại World Cup lần này. Bên cạnh đó, Phil Foden, cầu thủ được đánh giá là sở hữu kỹ thuật hàng đầu của bóng đá Anh, thậm chí còn không có tên trong danh sách dự giải.
Ở thời điểm cần giữ bóng sau khi vượt lên dẫn trước, thay vì tung Mainoo vào thay Declan Rice đã xuống sức, Tuchel lại đưa hậu vệ Nico O'Reilly vào sân. Sau đó, hậu vệ phải Reece James cũng rời sân nhường chỗ cho trung vệ Dan Burn, giúp tuyển Anh chuyển hẳn sang sơ đồ 5-4-1. Mãi đến phút 96, tức 4 phút sau khi Lautaro Martinez ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Argentina, Tuchel mới tung Marcus Rashford và Ivan Toney vào sân.
| Neville phản bác Tuchel: "Ông đã bỏ những cầu thủ tốt nhất ở nhà" |
Chia sẻ trên chương trình Stick to Football cùng Ian Wright, Roy Keane và Peter Crouch, Neville thẳng thắn bày tỏ: "Tôi nghĩ sau trận đấu, ông ấy sẽ phải tự hỏi liệu mình có gửi đúng thông điệp đến các cầu thủ sau khi đội nhà ghi bàn hay không. Ông ấy tung 3 cầu thủ thiên về phòng ngự vào sân trước khi nghĩ đến một cầu thủ tấn công.
Tôi nói điều này rất bình tĩnh, nhưng tôi tin Tuchel sẽ hối tiếc. Tôi nghĩ ông ấy đã gửi thông điệp rằng đội cần cố thủ để bảo vệ tỉ số. Các cầu thủ vì thế ngày càng lùi sâu và những sự thay đổi người cũng không giúp họ thoát khỏi sức ép.
Ông ấy nói rằng: 'Có lẽ điều đó không nằm trong DNA của chúng tôi như DNA của Tây Ban Nha, Argentina hay Brazil, những đội biết cách cầm bóng và kiểm soát trận đấu'. Tôi thực sự có vấn đề với quan điểm đó. Ông ấy không tung Kobbie Mainoo vào sân, người có khả năng xử lý bóng tốt hơn rất nhiều cầu thủ khác. Ông ấy cũng không sử dụng Bukayo Saka, cầu thủ cũng có thể giữ bóng rất tốt.
Không chỉ vậy, ông ấy còn để Phil Foden, Cole Palmer, Adam Wharton, Morgan Gibbs White và Trent Alexander Arnold ở nhà. Đó đều là những cầu thủ kỹ thuật, thậm chí có những người đủ khả năng trở thành tài năng của cả một thế hệ".
Những thống kê sau trận càng cho thấy tuyển Anh gần như đánh mất hoàn toàn thế trận. Từ khi Gordon mở tỉ số ở phút 55 đến khi Martinez ghi bàn quyết định ở phút 92, "Tam sư" chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 12%, trong khi Argentina giữ bóng tới 88%. Đội bóng của Tuchel cũng chỉ tung ra 5 cú sút, con số thấp nhất của họ trong một trận đấu tại World Cup suốt 60 năm qua.
Peter Crouch cũng đồng tình khi cho rằng tuyển Anh phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Ông nhận xét: "Có lẽ chúng tôi đã phụ thuộc hơi nhiều vào sự xuất sắc của từng cá nhân. Chúng tôi không tạo ra sức ép liên tục lên đối thủ. Thường thì Jude Bellingham hoặc Harry Kane là những người phải lên tiếng vào đúng thời điểm.
Khi xem Tây Ban Nha thi đấu, họ áp đảo đối phương suốt cả trận. Còn với tuyển Anh, tôi chưa từng cảm thấy đội hoàn toàn kiểm soát bất kỳ trận đấu nào. Dù vậy, chúng tôi vẫn có những cầu thủ đủ khả năng tạo nên khác biệt chỉ từ một khoảnh khắc".
Trong khi đó, Roy Keane cho rằng những sự thay đổi của Tuchel có phần quá thiên về phòng ngự, nhưng ông vẫn tin Argentina đủ bản lĩnh để giành chiến thắng.
Cựu đội trưởng Man United nói: "Nếu tuyển Anh cởi mở hơn khi đang dẫn 1-0 và tiếp tục dâng cao tấn công, mọi người có lẽ lại đặt câu hỏi vì sao họ không chơi chắc chắn hơn và để lộ quá nhiều khoảng trống. Những đội bóng lớn luôn biết cách tìm ra chiến thắng, và Argentina đã làm được điều đó. Dĩ nhiên HLV sẽ bị chỉ trích vì những sự thay đổi người. Có thể đó là quyết định mang tính tiêu cực khi đưa thêm các hậu vệ vào sân, và ông ấy phải chấp nhận điều đó".
Sau thất bại trước Argentina, tuyển Anh sẽ chạm trán tuyển Pháp trong trận tranh hạng ba World Cup 2026, trong khi Argentina sẽ đối đầu Tây Ban Nha ở trận chung kết trên sân MetLife (New Jersey) vào ngày 20/7.
Xem thêm: