Tuyển Anh nhận tin vui từ Reece James

Marc Guehi và Declan Rice có thể lỡ trận đấu với Na Uy vì những vấn đề khác nhau, nhưng Reece James đã tập luyện trở lại và sẵn sàng ra sân.

Declan Rice đã đá chính trong hầu hết các trận đấu của đội tuyển Anh tại World Cup 2026, chỉ vắng mặt một trận. Anh cũng được nhìn thấy đang chườm đá vào gân khoeo bên trái, trong những phút cuối trận thắng 2-1 trước CHDC Congo ở vòng 32 đội. HLV Tuchel tiết lộ rằng Rice đã phải thi đấu với cơn đau khủng khiếp trong trận gặp CHDC Congo, nhưng cầu thủ 27 tuổi này vẫn có thể thi đấu trọn 90 phút trong chiến thắng 3-2 của Anh trước Mexico.

Tuy nhiên, BBC đưa tin Rice đã vắng mặt trong 2 buổi tập liên tiếp cùng đội tuyển Anh trong tuần này do bị ốm. Nguồn tin trên cho biết thêm rằng tiền vệ của Arsenal cũng đã bị đau lưng, và tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn khi cầu thủ này bị ốm.

Đội tuyển Anh đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng vi khuẩn gây bệnh không lây lan, bằng cách cách ly Rice khỏi phần còn lại của đội. Trong khi đó, Marc Guehi  cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe và khả năng ra sân trong trận đấu với Na Uy vẫn còn bỏ ngỏ, sau khi anh bị chấn thương gân khoeo trong trận thắng Mexico. Anh sẽ được kiểm tra vào thứ Sáu, để xác định xem liệu mình có thể thi đấu vào cuối tuần này hay không.

Tuyen Anh nhan tin vui tu Reece James
Tuyển Anh nhận tin vui từ Reece James

 

 

Guehi đã ra sân trong 4 trên 5 trận đấu của đội tuyển Anh tại World Cup mùa hè này, và được kỳ vọng sẽ giữ vị trí trong đội hình xuất phát của Tuchel. Cả Guehi và Rice đều nằm trong số những cầu thủ Anh có nguy cơ bị treo giò ở trận bán kết, do luật thẻ vàng tại World Cup.

Các cầu thủ tham dự World Cup nhận hai thẻ vàng trong các trận đấu vòng 32 đội, vòng 16 đội và tứ kết sẽ bị cấm thi đấu một trận. Rice, Guehi và Nico O'Reilly đều nhận thẻ vàng trong trận thắng 3-2 trước Mexico, điều đó có nghĩa là nếu nhận thêm một thẻ vàng nữa trong trận đấu với Na Uy, họ sẽ bỏ lỡ trận bán kết World Cup nếu Anh giành chiến thắng.

Jude Bellingham cũng có nguy cơ bị treo giò một trận vì đã nhận thẻ vàng trong trận thắng trước CHDC Congo ở vòng 32 đội. Tuyển Anh sẽ không có sự phục vụ của Jarrell Quansah trong trận đấu với Na Uy sau khi anh bị FIFA cấm thi đấu hai trận vì thẻ đỏ trong trận gặp Mexico, trong khi tiền vệ Jordan Henderson sẽ vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu sau khi phải phẫu thuật vì gãy tay.

Tin vui dành cho tuyển Anh là Reece James đã trở lại tập luyện sau chấn thương gân khoeo, và dự kiến sẽ sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Na Uy.

Thăm dò ý kiến
Na Uy có thể vượt qua Anh để góp mặt ở bán kết hay "Tam sư" sẽ khẳng định sức mạnh?

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Michael Olise lên tiếng sau cú sốc World Cup

Michael Olise lên tiếng sau cú sốc World Cup

Hai tuần sau khi ĐT Pháp bị Tây Ban Nha loại ở bán kết World Cup, Michael Olise đã gửi thông điệp tới người hâm mộ. Ngôi sao của Bayern Munich thừa nhận vô cùng thất vọng vì không thể cùng Les Bleus mang chiếc cúp trở về.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.