Sau thất bại 1-2 của Anh trước Argentina tại trận bán kết World Cup 2026, ngôi sao Marc Guehi đã cho rằng đội nhà lẽ ra phải tiếp tục tấn công, thay vì lui về phòng ngự sau khi có bàn mở tỷ số.
Nỗi đau một lần nữa lại đến với người hâm mộ xứ sở sương mù khi giấc mơ vàng World Cup của đội tuyển Anh chính thức khép lại tại vòng bán kết World Cup 2026, sau trận thua ngược 1-2 đầy cay đắng trước các cầu thủ Argentina.
Dẫn trước đối thủ từ đầu hiệp 2 và đã kiểm soát thế trận tương đối tốt, song những quyết định thay đổi về mặt chiến thuật của HLV trưởng Thomas Tuchel ở cuối hiệp hai đã khiến "Tam Sư" đánh mất hoàn toàn thế chủ động, tạo cơ hội cho đại diện Nam Mỹ lội ngược dòng thành công.
Marc Guehi không hài lòng về chiến thuật của HLV Thomas Tuchel. |
Và sau trận đấu, trung vệ trụ cột Marc Guehi đã không ngần ngại lên tiếng bày tỏ sự thất vọng, đồng thời ngầm chỉ trích lối chơi đầy thực dụng và có phần bạc nhược mà người thầy người Đức đã áp dụng cho Tam sư.
Guehi thừa nhận toàn đội đã quá thụ động sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước: "Lẽ ra chúng tôi phải tiếp tục pressing. Lẽ ra chúng tôi phải tiếp tục dồn ép đối thủ dồn dập hơn nữa. Nhưng thực tế trên sân lại mang đến cảm giác rằng ngay sau khi ghi bàn, tư duy chơi bóng của toàn đội lập tức bị kéo lùi lại, chỉ chăm chăm lui về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số".
Những phát biểu đầy sức nặng này của trung vệ thuộc biên chế CLB Manchester City nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận, phơi bày những rạn nứt đầu tiên trong phòng thay đồ Tam sư về triết lý bóng đá có phần quá an toàn của chiến lược gia người Đức ở những thời khắc mang tính sinh tử.
Khi được các phóng viên đặt câu hỏi liệu thế hệ tài năng hiện tại của bóng đá Anh có thể sớm chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài đằng đẵng nhiều thập kỷ qua hay không, Guehi chia sẻ: "Tôi thực sự không biết nữa. Thật khó để có thể ngồi đây và nghĩ về tương lai xa xôi ngay lúc này. Vào thời điểm hiện tại, bao trùm lên tất cả chúng tôi chỉ là sự thất vọng và hụt hẫng tột cùng".
Sự bất lực của Guehi cũng là tiếng lòng chung của tập thể tuyển Anh khi họ một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, dù sở hữu một đội hình được đánh giá là đồng đều và giàu sức chiến đấu bậc nhất thế giới.
Đáng chú ý, Marc Guehi không phải là cái tên duy nhất cảm thấy bất ổn với cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện sau khi có bàn dẫn trước. Thủ quân Harry Kane cũng lên tiếng thừa nhận sự tương đồng trong suy nghĩ khi cho rằng tuyển Anh dường như chỉ cố gắng gồng mình lên để chịu trận và bảo toàn cách biệt mong manh thay vì tìm kiếm bàn thắng kết liễu đối thủ.
Bất chấp làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ nhắm vào cựu thuyền trưởng Chelsea, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ vị chiến lược gia người Đức này.
Giám đốc điều hành Mark Bullingham nhấn mạnh rằng thất bại này dù vô cùng đau đớn và tiếc nuối khi toàn đội đã ở rất gần tấm vé vào chơi trận chung kết, nhưng FA vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào năng lực của HLV Thomas Tuchel. Cơ quan quyền lực của bóng đá Anh khẳng định sẽ tiếp tục cam kết tương lai lâu dài và ủng hộ vị chiến lược gia này đồng hành cùng đội tuyển Anh hướng tới chiến dịch Euro 2028 diễn ra sau đây hai năm.
Cả Pháp và Anh đều bước vào trận tranh hạng ba ở World Cup 2026 với tâm trạng thất vọng sau những thất bại ở bán kết. Dù đây là danh hiệu mà không đội bóng nào mong muốn phải tranh giành trước khi giải đấu khởi tranh, cả Pháp lẫn Anh vẫn còn mục tiêu khép lại hành trình tại Bắc Mỹ bằng một chiến thắng để phần nào xoa dịu nỗi tiếc nuối.
Một lần nữa, đội tuyển Anh lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, dù lần này họ đã sở hữu một dàn cầu thủ đầy tài năng cùng một nhà cầm quân quái kiệt.
Thất bại cay đắng trước Argentina khiến nỗi đau của ĐT Anh thêm dài, khi Tam sư dùng cách thức cũ để đi tìm thành công mới.
Thierry Henry chỉ trích tuyển Anh lui về phòng ngự quá sớm, dẫn đến việc bị Argentina ngược dòng ở bán kết World Cup 2026.
Tiền vệ người Argentina, Alexis Mac Allister, bày tỏ sự vui mừng khi trận chung kết World Cup 2026 sẽ được tranh tài giữa hai quốc gia thực sự chơi thứ bóng đá tấn công.