Marc Guehi khẳng định tuyển Anh không chịu bất kỳ áp lực nào trước cuộc đối đầu với đương kim vô địch Argentina ở bán kết World Cup 2026. Trong khi đó, Ezri Konsa nhấn mạnh toàn đội sẽ gạt bỏ mọi câu chuyện bên ngoài sân cỏ để tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.
Marc Guehi: "Áp lực bây giờ thuộc về Argentina"
Đội tuyển Anh đã có mặt tại Atlanta vào chiều 14/7 để chuẩn bị cho trận bán kết gặp Argentina trên sân Mercedes-Benz. Đội thắng sẽ giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha.
Những ngày qua, cuộc đối đầu giữa hai đội thu hút sự chú ý không chỉ bởi yếu tố chuyên môn mà còn vì lịch sử đối đầu đầy duyên nợ. Anh và Argentina từng tạo nên nhiều trận cầu kinh điển tại các kỳ World Cup, nhưng cũng không ít lần để lại tranh cãi.
Đáng nhớ nhất là khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona tại World Cup 1986, một khoảnh khắc vẫn được xem là nỗi ám ảnh trong lịch sử bóng đá Anh. Đến World Cup 1998, David Beckham cũng phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu loại trực tiếp giữa hai đội.
Ngoài sân cỏ, quan hệ giữa hai quốc gia vẫn chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến Falklands năm 1982. Argentina đến nay vẫn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo mà nước này gọi là Islas Malvinas. Tuy nhiên, trung vệ Ezri Konsa khẳng định tuyển Anh sẽ không để những câu chuyện đó ảnh hưởng đến sự chuẩn bị.
"Chúng tôi chỉ cần tập trung vào chính mình. Hãy cố gắng quên đi những câu chuyện trong quá khứ. Đừng để cảm xúc bị đẩy lên quá cao. Chúng tôi sẽ ra sân và làm những gì mình biết là tốt nhất".
Khi được hỏi về áp lực trước cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới, Marc Guehi cho rằng đội bóng chịu nhiều sức ép hơn chính là Argentina.
"Chúng tôi không hề chịu áp lực nào cả. Áp lực ở đâu chứ? Họ mới là đội phải gánh áp lực. Họ là nhà vô địch thế giới. Họ cần bước ra sân và bảo vệ danh hiệu của mình. Chúng tôi hoàn toàn không có áp lực.
Mọi người đều rất háo hức. Đây là một trận đấu lớn. Đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp. Cả đội đều tận hưởng cơ hội được đối đầu với họ và rất mong chờ trận đấu này".
| Marc Guehi: "Áp lực bây giờ thuộc về Argentina" |
Konsa cũng được hỏi về những phát biểu chỉ trích màn trình diễn của tuyển Anh từ HLV Thomas Tuchel sau chiến thắng trước Na Uy ở vòng đấu trước. Trung vệ của Aston Villa khẳng định nội bộ đội tuyển vẫn rất đoàn kết.
"Chúng tôi là một tập thể tuyệt vời. Tất cả luôn sát cánh cùng nhau. Không có bất kỳ vấn đề gì cả. Ở một giải đấu như thế này, yếu tố tinh thần là quan trọng nhất.
Tôi nghĩ những ý kiến từ bên ngoài sẽ luôn xuất hiện. Nhưng bạn phải biết cách gạt chúng sang một bên. Chúng tôi đã thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm và hiểu rõ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào".
Konsa và Guehi nhiều khả năng sẽ đá chính trước Argentina. Cả hai đều hiểu rõ mối đe dọa mang tên Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đang có một kỳ World Cup xuất sắc khi ghi 8 bàn thắng, cùng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với Kylian Mbappe. Dù vậy, Guehi nhấn mạnh Argentina không phải là tập thể chỉ phụ thuộc vào một cá nhân.
"Messi là một cầu thủ tuyệt vời, có lẽ là một trong những người xuất sắc nhất lịch sử. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản anh ấy. Nhưng trên sân không chỉ có mình Messi. Argentina còn sở hữu nhiều cầu thủ rất giỏi. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải giữ sự tập trung vào bản thân và thực hiện đúng kế hoạch chiến thuật".
Nếu vượt qua Argentina, tuyển Anh sẽ góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ 2 trong lịch sử, sau lần đăng quang duy nhất vào năm 1966. Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 20/7 trên sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey.
Xem thêm: