Croatia để thua ngược Bồ Đào Nha và dừng bước ở World Cup 2026 trong trận cầu mà Luka Modric cho rằng VAR đã chống lại đội bóng của mình.
Luka Modric lên tiếng khi Croatia bị loại
Bồ Đào Nha có trận cầu đầy cảm xúc trước Croatia để điền tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026. Dù bị dẫn trước nhưng hai bàn thắng của Ronaldo và Goncalo Ramos đã mang về thắng lợi cho đoàn quân của Roberto Martinez.
Croatia tưởng như đã có hy vọng khi ghi bàn gỡ 2-2 ở những phút cuối cùng. Nhưng sau khi VAR can thiệp, bàn thắng bị hủy bỏ. Quyết định này khiến người hâm mộ Croatia không khỏi bức xúc.
Chính Luka Modric cũng tức giận với quyết định trên. Chia sẻ sau trận, tiền vệ 41 tuổi nói: "Những chuyện này khiến tôi bực bội vì chúng quyết định số phận của mọi người. Chúng ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn sau tất cả những hy sinh và nỗ lực bạn đã bỏ ra.
Croatia nhận thất bại cay đắng trước Bồ Đào Nha |
Croatia có những cầu thủ trẻ đang trưởng thành, rồi chuyện như thế này lại xảy ra. Điều đó thật đau lòng, nhất là khi dường như mọi chuyện luôn chống lại Croatia. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không lấy đó làm lý do bào chữa".
Còn nhớ, tại Euro 2008, đội bóng này cũng từng bị loại bởi Thổ Nhĩ Kỳ dù dẫn trước ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Luka Modric là cầu thủ duy nhất còn sót lại ở trận đấu đó và tiền vệ này liên tưởng thất bại này với những gì diễn ra ở Áo 20 năm trước.
Modric đánh giá: "Khó có điều gì đau đớn hơn thất bại năm 2008. Đây là một thất bại rất khó chấp nhận, giống như kỳ Euro trước. Nhưng đó là bóng đá. Thắng thua là một phần của thể thao.
Nhưng đó cũng là lí do tại sao nó lại thú vị và được mọi người yêu thích đến vậy. Có rất nhiều cảm xúc, nó giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra trong một thời gian ngắn".
Croatia để thua cay đắng trước Bồ Đào Nha và HLV Zlatko Dalic không giấu được sự tiếc nuối khi chứng kiến thất bại của đội nhà.
Ronaldo đã được thay ra ở những phút cuối trận đấu Croatia và HLV Roberto Martinez cho biết quyết định này nhằm thay đổi thế trận.