Kể từ vòng 16 đội World Cup 2026, trận đấu nào Tây Ban Nha cũng có lợi thế khi cầu thủ trụ cột của đối thủ chấn thương rời sân sớm.
Vận may của Tây Ban Nha
Chiến thắng nhẹ nhàng trước Pháp đưa Tây Ban Nha trở lại chung kết World Cup sau 16 năm. La Roja gần như bóp nghẹt mọi không gian chơi bóng của đối thủ và kiếm về hai bàn thắng từ những tình huống phòng ngự non nớt của đối phương.
Trái lại, Pháp càng chơi càng cuống, cộng với chấn thương của Saliba khiến Les Bleus vô vọng trong nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 30, từ một tình huống không va chạm với ai, William Saliba bất ngờ dừng lại và ngồi xuống sân.
![]() |
Saliba là "nạn nhân" tiếp theo của ĐT Tây Ban Nha |
Hậu vệ này sau đó buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Lacroix. Trên đường rời sân, Saliba nói rằng lưng của mình gãy mất rồi. Lacroix vào sân và mắc lỗi vị trí, để Pedro Porro di chuyển như chỗ không người, đón pha bật tường từ Dani Olmo để nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha.
Pháp là đội thứ ba liên tiếp có cầu thủ quan trọng chấn thương ở trận đấu Tây Ban Nha. Người hâm mộ để ý rằng từ vòng 16 đội World Cup này, trận nào La Roja cũng có lợi thế khi trụ cột của đối thủ chấn thương và rời sân sớm.
![]() |
Trước đó, Thibaut Courtois dính chấn thương trước Tây Ban Nha. |
Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu với Bồ Đào Nha. Nuno Mendes - cầu thủ chơi ổn định nhất từ đầu trận bên phía Bồ Đào Nha, cũng chấn thương dù không va chạm với ai. Bước sang trận đấu với Bỉ, Thibaut Courtois là "nạn nhân" tiếp theo khi phải rời sân ở phút 71.
Đáng nói, người vào thay Courtois, Senne Lammens, mắc lỗi dẫn tới bàn thua của Bỉ, chính thức "dâng" chiến thắng cho Tây Ban Nha. Người hâm mộ nói vui rằng Tây Ban Nha có "chân mệnh thiên tử" khi đối thủ tự làm khó mình còn La Roja "bất chiến tự nhiên thành".
Thực chất, muốn chỉ trích Tây Ban Nha cũng khó. Bởi tất cả chấn thương mà đối thủ gặp phải khi chạm trán Tây Ban Nha không đến từ những pha va chạm với cầu thủ La Roja. Nuno Mendes không bị chơi xấu, Courtois không chịu tác động nào từ đối thủ còn Saliba đang thi đấu thì phải dừng lại vì cơ thể không còn chịu được cơn đau.

Lần thứ 3 liên tiếp, Pháp gục ngã dưới tay Tây Ban Nha ở một trận bán kết giải đấu chính thức. Thậm chí, Les Bleus đêm qua còn thua "tâm phục khẩu phục" khi lép vế hoàn toàn.


