Theo đó, huấn luyện viên người Đức khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt "Tam Sư" thêm ít nhất 2 năm nữa, đồng thời ông cũng lên tiếng bảo vệ các quyết định thay đổi nhân sự trong thất bại cay đắng trước Argentina tại bán kết World Cup 2026.
Trận thua ngược 1-2 trước Argentina tại Atlanta đã dập tắt giấc mơ lần thứ hai lọt vào chung kết World Cup trong lịch sử của đội tuyển Anh. Dù Anthony Gordon đã thắp lên hy vọng bằng bàn mở tỷ số ở phút 55, nhưng hai bàn thua liên tiếp ở những phút cuối trận do công của Enzo Fernández và Lautaro Martínez đã khiến thầy trò Thomas Tuchel phải nhận thất bại cay đắng.
Giờ đây, thay vì chuẩn bị cho trận chung kết với Tây Ban Nha, tuyển Anh buộc phải chấp nhận chơi trận tranh hạng ba với Pháp tại Miami Gardens, Florida. Đây thực sự là một kết quả đáng tiếc khi mà người Anh đã ở rất gần với chiến thắng.
HLV Thomas Tuchel chưa có ý định chia tay đội tuyển Anh. |
Sau thất bại ở bán kết, đã xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích cách cầm quân của HLV Thomas Tuchel. Bất chấp làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, chiến lược gia người Đức vẫn khẳng định ông không hề có ý định từ chức. Trước đó chưa lâu, ông Tuchel đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho đến sau Euro 2028.
Nguồn tin của ESPN cũng xác nhận FA vẫn đặt trọn niềm tin vào cựu thuyền trưởng Chelsea. Phát biểu về tương lai, Tuchel tuyên bố: "Trước mắt, World Cup vẫn chưa kết thúc và chúng tôi còn một trận đấu phía trước. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình. Tôi có hợp đồng đến kỳ Euro trên sân nhà và tôi đang mong chờ điều đó, dù lúc này thật khó để nhìn xa như vậy".
Tâm điểm của sự chỉ trích hướng về những quyết định thay người ở phút 82 của Tuchel, khi ông rút Reece James và Declan Rice để thay bằng Dan Burn và Nico O'Reilly. Sự thay đổi này khiến tuyển Anh mất hoàn toàn thế trận. Tam sư chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 12% trong khoảng thời gian từ sau bàn mở tỷ số đến khi nhận bàn thua quyết định, tạo điều kiện để Lionel Messi tỏa sáng với hai đường kiến tạo.
Đối mặt với câu hỏi liệu bản thân có mắc sai lầm chiến thuật, Tuchel thẳng thắn bảo vệ quan điểm: "Không, tôi tin đó chỉ là bản chất của bóng đá. Khi bạn thua, bạn sẽ bị chỉ trích. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đưa ra những quyết định khác. Vì vậy, thật vô nghĩa nếu cứ cuốn vào tranh cãi đó. Tôi là người chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình và tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích".
Thất bại này một lần nữa lặp lại kịch bản "cầm vàng lại để vàng rơi" đầy ám ảnh của tuyển Anh, giống như tại bán kết World Cup 2018 trước Croatia hay chung kết Euro 2020 trước Ý. Ngay cả đội trưởng Harry Kane cũng phải thừa nhận tuyển Anh chỉ biết lùi sâu chịu trận sau khi dẫn bàn.
Tuy nhiên, Tuchel kiên quyết bác bỏ quan niệm cho rằng đây là một "lời nguyền" của bóng đá Anh: "Tôi luôn nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ chuyên môn thuần túy. Tôi không tin vào những lời nguyền hay việc lịch sử lặp lại. Đây là những huấn luyện viên khác nhau, cầu thủ khác nhau và đối thủ khác nhau. Hôm nay chúng tôi thất bại đơn giản vì toàn đội đã chơi không đủ chủ động trong hệ thống của mình".