Phát biểu sau trận thua 2-3 của Mexico trước Anh, HLV Javier Aguirre của đội chủ nhà khẳng định đã làm mọi cách nhưng không thể xoay chuyển tình thế.
- Jude Bellingham lập kỷ lục sau trận thắng Mexico
- Anh kiểm soát bóng thấp nhất kể từ năm 1966
- Không thể ngăn cản Harry Kane
Anh và Mexico đã chơi khá cân bằng, trước khi Jude Bellingham lập cú đúp chỉ trong vòng 2 phút, từ phút 36 đến 38 để giúp Tam sư dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại đội chủ nhà đã kịp gỡ lại 1 bàn do công của Julian Quinones.
Anh chỉ còn chơi với 10 người từ phút 54, sau khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau đó họ nâng tỷ số lên 3-1, sau cú đá 11m thành bàn của Harry Kane. Tới phút 69, chính Kane phạm lỗi với một cầu thủ của đội chủ nhà trong vòng cấm, giúp Raul Jimenez rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
Mexico để thua 2-3 trước tuyển Anh. |
Trong thời gian còn lại, với lợi thế hơn người Mexico đã dồn ép tuyển Anh, nhưng không thể tìm được bàn gỡ, qua đó để thua 2-3 chung cuộc. Như vậy là Mexico dừng bước ở vòng 16 đội, trong khi tuyển Anh vào tứ kết gặp Na Uy.
Phát biểu sau trận thua 2-3 của Mexico trước Anh, HLV Javier Aguirre của đội chủ nhà khẳng định đã làm mọi cách nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Ông nói: “Tôi không thể trách đội của mình về bất cứ điều gì. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, và họ là một đội bóng tuyệt vời. Đây là cấp độ cao nhất, bạn không thể mắc sai lầm vì chúng sẽ khiến bạn phải trả giá đắt.
Chúng tôi đã mạo hiểm với những sự thay người để tận dụng lợi thế hơn người, nhưng chúng tôi đã không thành công. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến NHM, họ đã hết mình vì đội tuyển”.
Xem thêm: