HLV Carlos Queiroz của Ghana đã có những phát biểu đầy châm biếm sau trận hòa 0-0 với tuyển Anh tại lượt trận thứ 2 bảng L World Cup 2026, khi cho rằng VAR đã đi uống cà phê và bỏ qua một quả phạt đền cùng chiếc thẻ đỏ dành cho đối thủ.
HLV Ghana mỉa mai VAR "đi uống cà phê" ở trận hòa Anh
Sau khi giành chiến thắng ở lượt mở màn, Ghana chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ và khiến tuyển Anh gặp vô vàn khó khăn trên sân Foxborough, Massachusetts. Tam Sư cầm bóng tới 79%, tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất của một đội không ghi được bàn thắng tại World Cup trong vòng 60 năm qua.
Dẫu vậy, đại diện châu Phi vẫn cảm thấy bị đối xử bất công khi trọng tài không cho họ hưởng phạt đền ở cuối trận sau pha va chạm giữa Ezri Konsa và Prince Adu. Trước đó, tiền đạo vào sân thay người của Ghana cũng bị đau sau tình huống tranh chấp với thủ môn Jordan Pickford, nhưng trọng tài lại cho tuyển Anh hưởng quả đá phạt.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Carlos Queiroz quay sang một quan chức FIFA và mỉa mai: "Tôi không chắc VAR vẫn đang hoạt động ở World Cup nữa. Chúng ta vẫn còn VAR chứ? Nó còn hoạt động không? Tôi thực sự nghi ngờ điều đó, bởi Ghana đáng lẽ phải được hưởng thêm một quả phạt đền rõ ràng trước tuyển Anh".
![]() |
| HLV Ghana mỉa mai VAR "đi uống cà phê" ở trận hòa Anh |
Trọng tài VAR của trận đấu là Armando Villarreal (Mỹ), trong khi Said Martinez (Honduras) cầm còi trên sân.
Queiroz tiếp tục chỉ trích: "Chúng tôi đã tạo ra cơ hội khiến họ phải may mắn mới thoát thua. Họ thực sự rất may mắn. Một lần nữa, VAR lại đi uống cà phê. Điều đó là bình thường thôi, thỉnh thoảng tôi cũng muốn uống cà phê, nhưng đó rõ ràng là một quả phạt đền và một chiếc thẻ đỏ.
Các bạn có nghi ngờ gì về điều đó không? Những người đã xem trận đấu có nghi ngờ gì không hay chỉ mình tôi nghĩ vậy?
Xét tổng thể, tôi vẫn cho rằng đây là kết quả công bằng. Họ cầm bóng nhiều hơn, còn chúng tôi chiến đấu nhiều hơn, chiến đấu tốt hơn, tạo ra cơ hội của mình, và họ cũng có cơ hội ở cuối trận.
Tôi nghĩ họ hài lòng và tôi cũng hài lòng với trận hòa này.
Tôi xin lỗi vì sự mỉa mai của mình, nhưng nếu nói những điều này một cách nghiêm túc thì tôi sẽ bị phạt, nên hy vọng mọi người hiểu rằng tôi chỉ đang đùa mà thôi".
Trận đấu cũng chứng kiến màn khẩu chiến giữa Queiroz và Jude Bellingham sau khi tiền vệ tuyển Anh có pha vào bóng mạnh với Jerome Opoku ở cuối hiệp một. Căng thẳng nhanh chóng được xoa dịu và ngôi sao của Real Madrid cho biết đó chỉ là sự quyết liệt trong thi đấu.
"Đó thực sự là một pha vào bóng hơi ngớ ngẩn của tôi. Tôi cố giành bóng và có phần hơi quá đà nên va trúng cậu ấy. Sau đó tôi đã nói chuyện với cậu ấy, nhưng băng ghế của họ đứng bật dậy và đòi trọng tài rút thẻ vàng.
Tôi nhận ra HLV của họ chính là người từng làm việc ở Manchester United nên dành cho ông ấy sự tôn trọng lớn. Chỉ là cả hai bên đều có tinh thần cạnh tranh mà thôi".
Trong khi đó, Queiroz tiết lộ sự việc bắt đầu sau khi Bellingham buông ra những lời lẽ không phù hợp.
"Ý định của tôi chỉ là yêu cầu cậu ấy bình tĩnh lại với pha vào bóng đó.
Đó hoàn toàn có thể là thẻ vàng thứ hai vì cậu ấy đã dùng gầm giày tác động vào cầu thủ của chúng tôi. Tôi lo lắng vì cầu thủ của mình chưa hoàn toàn bình phục. Sau đó cậu ấy phản ứng bằng những từ ngữ không hay và mọi chuyện bắt đầu từ đó".
Cả Ghana và Anh đều đã giành chiến thắng ở trận ra quân, khi Ghana đánh bại Panama 1-0 còn Tam Sư vượt qua Croatia với tỷ số 4-2. Sau hai lượt trận, cuộc đua giành vé vào vòng knock-out ở bảng L vẫn còn rộng mở, đặc biệt trong bối cảnh World Cup 2026 cho phép 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp.
Ở lượt trận cuối, tuyển Anh sẽ chạm trán Panama tại East Rutherford (New Jersey), trong khi Ghana đối đầu Croatia tại Philadelphia. Cả hai trận đấu diễn ra cùng giờ và sẽ quyết định cục diện cuối cùng của bảng đấu.

