HLV Gareth Southgate cập nhật tình hình của Harry Kane

Phát biểu trước trận gặp Mỹ, HLV Gareth Southgate đã cập nhật tình hình sức khỏe của tiền đạo Harry Kane, người dính chấn thương sau trận thắng Iran.

Anh và Mỹ sẽ chạm trán ở lượt trận thứ hai của bảng B. Nếu giành chiến thắng, Tam Sư sẽ có cơ hội giành vé đi tiếp sớm trước một lượt trận. Đội bóng châu Âu đang được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, và cơ hội giành 3 điểm của họ đang là cực cao.

Kane dinh chan thuong truoc Iran

Kane dính chấn thương trước Iran

Bây giờ NHM quan tâm là tiền đạo Harry Kane có thể đá chính hay không. Ngôi sao sinh năm 1993 dính chấn thương trong chiến thắng 6-2 của Anh trước Iran, ngôi sao của Spurs gặp vấn đề ở mắt cá và thậm chí phải tới bệnh viện để kiểm tra. 

Phát biểu trước trận gặp Mỹ, HLV Gareth Southgate đã cập nhật tình hình sức khỏe của tiền đạo Harry Kane, ông nói: “Phải gan lắm mới dám để Harry Kane ngoài đội hình xuất phát đấy nhé. Nói vui một chút thôi nhưng tình trạng của Harry đã ổn. Tôi sẽ đợi quyết định của bác sĩ, tuy nhiên tôi nghĩ cậu ta sẽ ra sân từ đầu".

Nói về đối thủ của tuyển Anh ở lượt trận thứ 2 bảng B, ông Southgate tiếp tục: “Chúng tôi phải tôn trọng đối thủ, họ là một đội bóng tốt với nhiều cái tên đang thi đấu ở Anh và châu Âu. Chúng tôi chắc chắn không thể xem thường, chúng tôi cần phải vào trận với quyết tâm cao nhất”.

“Tôi đã nói với các học trò của mình về Mỹ, chúng tôi đã theo dõi họ qua băng hình. Chúng tôi đã sẵn sàng, tất nhiên mục tiêu của Anh là giành 3 điểm”.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Na Uy bay cao nhờ bộ đôi Ode - Haa

Na Uy bay cao nhờ bộ đôi Ode - Haa

Khi Martin Ødegaard dẫn bóng lao lên, mỗi bước chân của anh lại mở ra thêm một con đường. Một lựa chọn, rồi hai, rồi ba, rồi bốn. Bên trái có người. Bên phải cũng có người.

World Cup luôn đánh thức phiên bản hay nhất của Mbappe

World Cup luôn đánh thức phiên bản hay nhất của Mbappe

Mỗi kỳ World Cup đi qua đều gắn liền với một phiên bản xuất sắc của Kylian Mbappe. Từ chàng thiếu niên bùng nổ ở Nga đến cỗ máy săn bàn tại Qatar, và giờ là người thủ lĩnh của tuyển Pháp trên đất Bắc Mỹ. Trước Iraq, anh đánh dấu trận đấu thứ 100 cho Les Bleus bằng màn trình diễn đẳng cấp.