Dù thua Na Uy với tỷ số 1-2 qua đó dừng bước ở World Cup 2026, nhưng HLV Bờ Biển Ngà, Emerse Fae vẫn khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò.
- Video bàn thắng Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Haaland định đoạt trận đấu, Na Uy vào vòng 1/8
- Haaland ghi bàn thứ 5, Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà
- Dự đoán diễn biến, thẻ phạt, phạt góc trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy (00h00 ngày 1/7)
Mặc dù không tạo ra thế trận lấn lướt so với đối thủ, nhưng Na Uy bất ngờ có bàn mở tỷ số trước Bờ Biển Ngà ở phút 39. Odegaard cầm bóng ở trung lộ rồi chuyền cho Nusa tăng tốc vào trong. Anh lắc người đẩy bóng thêm một nhịp trước khi cứa lòng chân phải đưa bóng bay vào góc cao. Thủ thành Fofana bay người hết cỡ không thể cứu thua.
Sau nhiều nỗ lực, Bờ Biển Ngà có bàn gỡ ở phút 74. Xuất phát từ cánh trái, Amad Diallo phối hợp với đồng đội để công phá khu cấm địa Na Uy. Sau khi dẫn bóng loại bỏ hai cầu thủ đối phương, ngôi sao thuộc biên chế MU đã dứt điểm chéo góc chuẩn xác tung lưới Na Uy.
Bờ Biên Ngà để thua Na Uy với tỷ số 1-2. |
Tuy nhiên, đến phút 86, Na Uy có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Bóng được chọc khe vào vùng cấm địa Bờ Biển Ngà và Patrick Berge di chuyển từ cánh phải đón bóng rồi căng ngang cho Haaland dễ dàng tiếp ứng đặt lòng nhẹ nhàng tung lưới. Với kết quả này, Na Uy vào vòng 16 đội gặp Brazil, trong khi Bờ Biển Ngà chính thức kết thúc hành trình ở Bắc Mỹ năm nay.
Dù thua Na Uy, nhưng HLV Bờ Biển Ngà, Emerse Fae vẫn khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò. Ông nói: “Đó là bóng đá. Khi có cơ hội, bạn phải ghi bàn. Chúng tôi đã làm được điều khó khăn nhất là gỡ hòa. Thật không may, chúng tôi lại để thủng lưới bàn thắng ở phút cuối. Thật đáng tiếc.
Các cầu thủ đã cống hiến hết mình và thi đấu đến tận phút cuối cùng. Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng đầy nhiệt huyết, phòng ngự tốt. Ở cấp độ này, mọi thứ phụ thuộc vào những chi tiết nhỏ. Bạn phải giữ vững sự tập trung từ đầu đến cuối, bất kể đối thủ là ai. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của rất nhiều cầu thủ. Tôi nghĩ họ đã học được rất nhiều điều. Giờ đây, chúng tôi sẽ nỗ lực để trở lại mạnh mẽ hơn cho những thử thách tiếp theo."
Tiền vệ Franck Kessie của Bờ Biển Ngà nói thêm: “Việc bị loại để lại một dư vị rất cay đắng. Đó là một trận đấu cân bằng. Họ đã tận dụng tốt các cơ hội của mình”.