Marc Guehi háo hức đối đầu Haaland

Trung vệ Marc Guehi cho biết anh rất mong chờ màn chạm trán với đồng đội ở Manchester City, Erling Haaland, trong trận tứ kết World Cup giữa tuyển Anh và Na Uy.

Marc Guehi háo hức đối đầu Haaland

Trước cuộc đối đầu, Guehi chia sẻ: “Sẽ rất thú vị đây!” Haaland đang thể hiện phong độ bùng nổ tại World Cup khi đã ghi 7 bàn thắng. Chân sút người Na Uy, lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đều lập công trong cả bốn trận đấu tại Bắc Mỹ, trong đó có cú đúp nổi bật vào lưới Brazil ở vòng đấu trước.

Guehi nói thêm: “Tôi biết cậu ấy sẽ rất quyết tâm. Đó sẽ là một thử thách, nhưng cũng thật tuyệt khi được gặp lại những gương mặt quen thuộc và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng.”

Nhiều khả năng Haaland cũng sẽ đối đầu với một đồng đội khác ở Manchester City là Nico O'Reilly, người được dự đoán đá chính ở vị trí hậu vệ trái của tuyển Anh. O'Reilly cũng đang tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Sau chiến thắng 3-2 trước Mexico ở vòng 1/8, anh tin rằng sự tự tin của tuyển Anh đang tăng lên đáng kể.

O'Reilly chia sẻ: “Tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện đều đã thể hiện bản lĩnh. Chúng tôi rơi vào thế bất lợi và mọi thứ đều chống lại mình, nhưng cả đội vẫn chiến đấu đến những phút cuối cùng. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần đó, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng tôi.”

Một cầu thủ khác rất hiểu Haaland là John Stones. Trung vệ này được xem là phương án dự phòng cho hàng tiền vệ nếu tuyển Anh tiếp tục gặp vấn đề về lực lượng. HLV Thomas Tuchel sẽ không có sự phục vụ của Jordan Henderson trong phần còn lại của World Cup sau chấn thương cánh tay. Nếu tiền vệ phòng ngự Elliot Anderson gặp vấn đề, chiến lược gia người Đức có thể sử dụng Stones ở vai trò tiền vệ trụ.

Tuyển Anh bước vào trận tứ kết với Na Uy trong bối cảnh thiếu lựa chọn, sau khi Henderson gặp chấn thương hy hữu ở cánh tay khi nhảy qua các bảng quảng cáo để ăn mừng chiến thắng trước Mexico.

Reece James và Kobbie Mainoo cũng là những phương án có thể được cân nhắc. Tuy nhiên, khi công bố danh sách 26 cầu thủ hồi tháng 5, Tuchel từng nói: “Tôi nghĩ John Stones có thể chơi ở vị trí số 6 cho chúng tôi.”

Stones, 32 tuổi, hiện chưa có CLB sau khi chia tay Manchester City. Trong bối cảnh Ezri Konsa và Marc Guehi nhiều khả năng tiếp tục đá cặp trung vệ trước Na Uy, Stones, người mới chỉ thi đấu 10 trận trong năm 2026, sẵn sàng ra sân ở bất kỳ vị trí nào.

Anh chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng giữ sự tích cực và đặt bản thân vào trạng thái tốt nhất. Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi đã sẵn sàng thi đấu từ đầu năm nay nhưng chưa có cơ hội. Tôi thất vọng khi không được ra sân, nhưng tinh thần của những cầu thủ chưa được thi đấu là điều tuyệt vời và hiếm thấy ở một giải đấu như thế này. Tất cả chúng tôi đều khao khát được đóng góp và cùng hướng đến mục tiêu chung là vào chung kết, rồi xem điều gì sẽ chờ đợi phía trước.”

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Marc Guehi háo hức đối đầu Haaland

Marc Guehi háo hức đối đầu Haaland

Trung vệ Marc Guehi cho biết anh rất mong chờ màn chạm trán với đồng đội ở Manchester City, Erling Haaland, trong trận tứ kết World Cup giữa tuyển Anh và Na Uy.

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Sau màn thoát hiểm nghẹt thở trước Cape Verde, Argentina lại viết tiếp một chương sử thi khác, thậm chí còn kịch tính hơn. Bị Ai Cập dẫn trước hai bàn, bị dồn đến mép vực sinh tử, rồi trong vỏn vẹn 13 phút (từ 79 đến 90+2), La Albiceleste ghi liền ba bàn thắng để hoàn tất cuộc ngược dòng tưởng như chỉ tồn tại trong điện ảnh. Và thêm một lần nữa, trung tâm của mọi cảm xúc, mọi ánh nhìn vẫn là Lionel Messi.

Những thống kê ấn tượng sau trận Argentina 3-2 Ai Cập

Những thống kê ấn tượng sau trận Argentina 3-2 Ai Cập

Argentina đã viết nên một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử World Cup khi đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8. Không chỉ giành vé vào tứ kết, đội đương kim vô địch còn thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có, trong khi Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại của mình.