FIFA điều tra 3 thành viên tuyển Argentina vì cáo buộc hành hung

FIFA đã mở thủ tục kỷ luật đối với Leandro Paredes, Nahuel Molina và trợ lý HLV Roberto Ayala của Argentina vì hành vi tấn công liên quan đến màn xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup diễn ra tại New Jersey hồi đầu tháng.

FIFA điều tra 3 thành viên tuyển Argentina vì cáo buộc hành hung

Sau một tuần điều tra những sự cố làm ảnh hưởng đến không khí lễ ăn mừng sau trận đấu tại sân MetLife, FIFA tiếp tục tiến hành hàng loạt thủ tục kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA). Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng AFA có thể đã vi phạm nhiều quy định trong một số trận đấu tại World Cup 2026.

Tiền vệ Thiago Almada của Argentina và Gavi bên phía Tây Ban Nha cũng bị FIFA mở thủ tục điều tra vì những hành vi được đánh giá là thiếu tinh thần thể thao.

Tuy nhiên, trường hợp của Paredes, Molina và Ayala nghiêm trọng hơn. Ba người này bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến những màn va chạm trên sân với Gavi, Rodri và Dani Olmo. Nếu bị kết luận có tội, Paredes, Molina và Ayala nhiều khả năng phải nhận án treo giò dài hạn.

Trong thông báo chính thức, FIFA cho biết: "Theo Bộ luật Kỷ luật FIFA, những người bị điều tra hiện đã được trao cơ hội trình bày quan điểm và giải thích về vụ việc. Sau đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp".

Leandro Paredes va Thiago Almada cua Argentina va cham voi Gavi cua Tay Ban Nha sau tran
FIFA điều tra 3 thành viên tuyển Argentina vì cáo buộc hành hung

Bên cạnh các cá nhân, AFA cũng đối mặt với nhiều thủ tục kỷ luật liên quan đến những tiếng hô và thông điệp bị cho là không phù hợp, trong đó có các nội dung mang yếu tố chính trị liên quan đến quần đảo Falkland. Argentina gọi quần đảo này là Islas Malvinas, trong khi hiện tại quần đảo nằm dưới sự kiểm soát của Vương quốc Anh.

Trước đó, sau chiến thắng trước Anh ở bán kết, các cầu thủ Argentina đã mang theo một biểu ngữ có dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas", có nghĩa là "Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina". Họ sau đó để lại biểu ngữ trên sân trước khi rời sân.

AFA cũng bị điều tra về những cáo buộc liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc.

Trong thông báo, FIFA nêu rõ: "Ủy ban Kỷ luật FIFA đã mở thủ tục đối với Liên đoàn Bóng đá Argentina vì những vi phạm tiềm tàng đối với Điều 13, khoản 2, điểm c, về việc sử dụng một sự kiện thể thao cho các hoạt động mang tính phi thể thao; Điều 14, khoản 5, về hành vi sai phạm của đội bóng; Điều 15 về phân biệt đối xử và lạm dụng mang tính phân biệt chủng tộc; cùng Điều 17 về trật tự và an ninh tại các trận đấu thuộc Bộ luật Kỷ luật FIFA.

Các thủ tục này được tiến hành trong bối cảnh xuất hiện những tiếng hô và hành động mang tính phân biệt đối xử, các trận đấu bắt đầu muộn, việc không tuân thủ những quy định liên quan đến trận đấu và an ninh, việc đội bóng và khán giả trưng ra những thông điệp không phù hợp, cũng như việc khán giả ném đồ vật trong một số trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026".

Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup ngày 12/7. Ferran Torres ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, qua đó giúp Tây Ban Nha đăng quang.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.