Người hùng bóng đá Tây Ban Nha, Ferran Torres đã không ngại thừa nhận rằng "số phận đã được định sẵn", sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vượt qua Argentina để giành chức vô địch World Cup.
Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo Ferran Torres đã hóa thân thành người cứu rỗi cho "La Furia Roja" với pha lập công quyết định ở phút 106. Bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ tại sân vận động MetLife đã mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho La Roja trước nhà đương kim vô địch Argentina, qua đó đưa Tây Ban Nha bước lên đỉnh cao thế giới.
"Tôi nghĩ cuối cùng bàn thắng này được tạo nên từ 47 triệu người dân Tây Ban Nha, chứ không chỉ riêng những người có mặt tại đây," chân sút thuộc biên chế Barcelona xúc động chia sẻ với FIFA ngay sau trận chung kết. "Hôm nay, vận mệnh đã được định sẵn, nó sinh ra là để chúng tôi giành chiến thắng. Dù đang ở rất xa quê nhà, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để cảm thấy gần gũi nhất với người hâm mộ."
![]() |
Ferran Torres góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 |
Hành trình tiến tới ngai vàng của thầy trò HLV Luis de la Fuente khép lại bằng một trận chung kết đầy nghẹt thở và kịch tính. "Các trận chung kết luôn vô cùng gian khó. Khi đối thủ sở hữu Lionel Messi trong đội hình, bạn chắc chắn sẽ phải lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tin tưởng vào bản thân, nỗ lực thể hiện đúng bản sắc bóng đá của mình và toàn đội đã một lần nữa làm được điều đó," Torres nhấn mạnh.
Trái ngược với một trận đấu kịch tính với những pha bóng tấn công 'ăn miếng, trả miếng' giữa cầu thủ hai bên, Tây Ban Nha đã tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Ở chiều ngược lại, tuyển Argentina thi đấu chệch chạc và thậm chí không tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích nào.
Khó khăn càng chồng chất cho đại diện Nam Mỹ khi trung vệ trụ cột Lisandro Martinez rời sân vì chấn thương còn tiền vệ Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ngay trước khi hai đội bước vào hiệp phụ.
Và mặc dù thủ thành Emiliano Martínez đã có một ngày thi đấu xuất thần để liên tục cứu thua cho Argentina, sự kiên trì của Tây Ban Nha cuối cùng cũng được đền đáp. Ferran Torres đã chọn đúng thời điểm vàng để ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại giải đấu, qua đó đập tan mọi áp lực dư luận hướng về phía anh trong suốt hành trình đã qua.
"Cảm giác ghi bàn như một sự giải tỏa trút bỏ được gánh nặng khổng lồ," Torres trải lòng. "Tôi đã phải hứng chịu khá nhiều chỉ trích trong suốt cả giải đấu. Nhưng như tôi đã nói, vận mệnh đã được định sẵn. Cảm ơn Chúa, Ngài luôn cho tôi sức mạnh để tiếp tục chiến đấu, và cuối cùng Ngài sẽ ban thưởng cho những ai xứng đáng nhất."
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lionel Scaloni của Argentina không giấu nổi sự thất vọng nhưng vẫn khẳng định niềm tự hào về các học trò: "Tây Ban Nha hôm nay đã chơi tốt hơn, đó là sự thật. Dù vậy, tôi sẽ mãi ghi nhớ những gì các cầu thủ đã làm được để đi đến chặng đường này. Chúng tôi vĩ đại trong chiến thắng thì cũng phải ngẩng cao đầu khi thất bại. Hôm nay, chúng tôi cho thấy mình biết cách chấp nhận trận thua này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi quên đi tất cả nỗ lực phi thường đã đưa đội bóng đến đây."

