Bất chấp việc tuyển Anh dừng bước ở bán kết World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel vẫn nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và sẽ tiếp tục dẫn dắt "Tam sư" hướng tới EURO 2028.
FA tiếp tục đặt niềm tin vào Tuchel sau thất bại ở World Cup 2026
Theo nguồn tin của ESPN, FA không có ý định thay đổi HLV trưởng sau thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup. Đội tuyển Anh đã tiến rất gần tấm vé vào chung kết khi Anthony Gordon mở tỉ số ở phút 55, nhưng Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ hai, đưa Argentina vào chung kết gặp Tây Ban Nha.
Kết quả này đồng nghĩa với việc cơn khát danh hiệu lớn của bóng đá Anh ở cấp độ đội tuyển nam đã kéo dài lên 60 năm, kể từ chức vô địch World Cup 1966.
Dù vậy, theo ESPN, ban lãnh đạo FA vẫn đánh giá cao những gì Thomas Tuchel đã làm được. Nhà cầm quân người Đức vừa gia hạn hợp đồng trước khi World Cup khởi tranh và bản giao kèo mới có thời hạn đến năm 2028. Mục tiêu tiếp theo của ông sẽ là chinh phục EURO 2028, giải đấu do Anh, Xứ Wales, Scotland và Cộng hòa Ireland đồng đăng cai.
Giám đốc điều hành FA, Mark Bullingham, bày tỏ sự tiếc nuối sau khi tuyển Anh lỡ cơ hội vào chung kết, đồng thời khẳng định niềm tin dành cho toàn đội.
Ông nói: "Thật đau lòng khi chúng tôi tiến rất gần mục tiêu nhưng vẫn không thể đi tiếp. Các cầu thủ và Thomas đã cống hiến tất cả trong trận đấu hôm nay. Toàn bộ đội hình, ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ đã làm việc không biết mệt mỏi trong suốt giải đấu.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đồng thời bày tỏ sự biết ơn chân thành tới những cổ động viên tuyệt vời đã đồng hành cùng đội tuyển tại Mỹ cũng như ở quê nhà. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự cổ vũ của các bạn trên từng chặng đường và tất cả đều rất thất vọng vì không thể tiến xa hơn".
| FA tiếp tục đặt niềm tin vào Tuchel sau thất bại ở World Cup 2026 |
Trước mắt, tuyển Anh vẫn còn trận tranh hạng ba với tuyển Pháp diễn ra vào thứ Bảy tại Miami. Dù thừa nhận thất bại ở bán kết là cú sốc lớn, Tuchel khẳng định ông sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển và hướng đến mục tiêu tại EURO 2028.
Chiến lược gia 52 tuổi chia sẻ: "Trước hết, World Cup vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu phải chơi, dù thành thật mà nói đó không phải là trận đấu mà chúng tôi mong chờ nhất.
Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Tôi vẫn còn hợp đồng đến EURO được tổ chức trên sân nhà vào năm 2028 và tôi rất mong chờ giải đấu đó, dù lúc này thực sự rất khó để nghĩ quá xa sau thất bại vừa qua".
Xem thêm: