ĐT Tây Ban Nha diễu hành mừng giữa biển người tại Madrid

ĐT Tây Ban Nha đã trở về Madrid trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng trăm nghìn NHM sau khi đăng quang World Cup 2026.

Thầy trò HLV Luis de la Fuente hạ cánh xuống thủ đô Tây Ban Nha vào đầu giờ chiều ngày 20/7 (giờ địa phương), trước khi tới Cung điện Zarzuela để diện kiến Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia.

Sau buổi gặp gỡ, toàn đội lên xe buýt mui trần diễu hành qua các tuyến phố trung tâm Madrid hướng về quảng trường Cibeles - nơi hàng trăm nghìn CĐV đã tập trung từ sáng sớm để chờ đón những nhà tân vô địch thế giới.

ĐT Tây Ban Nha diễu hành ăn mừng chức vô địch World Cup 2026

Bầu không khí lễ hội bao trùm khắp thành phố sau một đêm ăn mừng kéo dài trên khắp Tây Ban Nha. NHM đổ ra đường ngay sau khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, giúp La Roja đánh bại Argentina 1-0 ở trận chung kết trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) để giành chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Đoàn xe của ĐT đi qua những tuyến phố chật kín NHM, trước khi dừng tại quảng trường Cibeles. Tại đây, các cầu thủ và BHL bước lên sân khấu để cùng NHM nâng cao chiếc cúp vàng, khép lại hành trình lịch sử bằng màn ăn mừng đầy cảm xúc giữa biển người phủ kín trung tâm Madrid.

Hàng trăm nghìn người đổ về quảng trường ăn mừng chức vô địch của ĐT Tây Ban Nha

La Roja đã có màn trình diễn thuyết phục trong hành trình vô địch World Cup 2026. Không chỉ sở hữu khả năng kiểm soát bóng ấn tượng, họ chỉ để các đối thủ chọc thủng lưới đúng 1 lần (trận thắng Bỉ 2-1), hoàn toàn xứng đáng là nhà vô địch châu Âu và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục