Dàn sao Thụy Sĩ gửi thông điệp trước màn đối đầu Argentina và Lionel Messi

Trước trận tứ kết quan trọng gặp đương kim vô địch Argentina tại Kansas City, tiền vệ Granit Xhaka và các đồng đội đã tuyên bố rằng toàn đội rất muốn tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Thụy Sĩ đang chuẩn bị bước vào trận đấu mang tính sinh tử tại vòng knock-out World Cup 2026 gặp đương kim vô địch Argentina. Trước thềm cuộc đối đầu đầy duyên nợ này, thủ quân Granit Xhaka - người đại diện cho đội bóng xứ sở đồng hồ đã gửi đi một thông điệp vô cùng đanh thép và tự tin trước màn so sức mạnh với Lionel Messi cùng các đồng đội.

Theo đó cựu tiền vệ lừng danh của Arsenal khẳng định Thụy Sĩ không hề hành quân đến giải đấu năm nay với tư cách của một kẻ lót đường. Khi được truyền thông đặt câu hỏi về áp lực phải đối đầu với một vị vua bóng đá như Lionel Messi - người vẫn đang là niềm cảm hứng bất tận của "Albiceleste", Xhaka đã thể hiện bản lĩnh của một người đội trưởng dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Screenshot 2026-07-09 194913
Dàn sao Thụy Sĩ tự tin đối đầu Argentina và Lionel Messi

"Khi bạn đã tiến gần đến đích như thế này, cơn khát chiến thắng lại càng lớn hơn. Đây là một loại áp lực tích cực, chúng tôi muốn tiếp tục hành trình", Xhaka chia sẻ. Tiền vệ 33 tuổi bày tỏ niềm tự hào khi được đối đầu với những tượng đài lớn nhất: "Được chơi bóng trong kỷ nguyên của Messi và Cristiano Ronaldo là một đặc ân lớn đối với chúng tôi. Cả đội sẽ bắt đầu phân tích cực kỳ kỹ lưỡng về Argentina để chuẩn bị tốt nhất".

Sự hào hứng này cũng được chia sẻ bởi tiền đạo Cedric Itten và tiền vệ Remo Freuler. Đối với họ, cơ hội đối mặt với Messi là một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp. Itten cho biết: "Không còn gì tuyệt vời hơn việc được so tài với Messi. Anh ấy đang có phong độ cao và chúng tôi phải sẵn sàng cho trận đấu tại Kansas sắp tới". 

Trong khi đó, Freuler cũng đưa ra tuyên bố đầy tham vọng: "Tôi chưa từng đấu với Messi trước đây, đây chắc chắn là điều đặc biệt. Thụy Sĩ xứng đáng vào tứ kết, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó và sẽ cống hiến tất cả những gì mình có".

Với các cầu thủ trẻ như Fabian Rieder, việc được đứng chung sân khấu World Cup với siêu sao người Argentina giống như một giấc mơ có thật: "Khi còn là một cầu thủ nhí, tôi chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đối đầu với Messi. Thật tuyệt vời khi điều đó đang xảy ra ngay lúc này tại một sân vận động cuồng nhiệt, dù phần lớn khán đài sẽ thuộc về người hâm mộ Argentina".

Tuy nhiên, bên cạnh sự tự tin, các ngôi sao tấn công như Breel Embolo và Ruben Vargas cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm túc cho các đồng đội về tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của nhà đương kim vô địch thế giới, minh chứng là màn lội ngược dòng ngoạn mục của họ trước Ai Cập. 

Embolo nhận định: "Ai Cập đã chỉ ra những khoảng trống có thể khai thác, nhưng Argentina không bao giờ đầu hàng. Họ sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng Thụy Sĩ cũng biết cách làm tổn thương bất kỳ đối thủ nào". 

Còn Vargas kết luận: "Chúng tôi biết Argentina đáng sợ ra sao ở các giải đấu lớn, nhưng tại World Cup lần này, mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra".

Thăm dò ý kiến
Argentina và Thụy Sĩ, đội nào sẽ là cái tên tiếp theo góp mặt ở bán kết World Cup 2026?

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.