Dan Burn tiếc nuối sau thất bại trước Argentina

Trung vệ Dan Burn thừa nhận tuyển Anh đã ở rất gần trận chung kết World Cup 2026 nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước bản lĩnh của Argentina. Dù tiếc nuối khi giấc mơ tan vỡ chỉ trong ít phút cuối trận, cầu thủ của Newcastle vẫn lên tiếng bảo vệ HLV Thomas Tuchel trước những chỉ trích về cách điều chỉnh chiến thuật.

Dan Burn tiếc nuối sau thất bại trước Argentina

Đội tuyển Anh từng tiến rất gần tới lần đầu góp mặt ở một trận chung kết World Cup sau 60 năm. Bàn mở tỉ số của Anthony Gordon giúp "Tam sư" dẫn trước Argentina, nhưng chỉ trong vòng 7 phút cuối trận, Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lần lượt ghi bàn, giúp nhà đương kim vô địch lội ngược dòng thắng 2-1 để giành vé vào chung kết.

Chứng kiến tuyển Anh thêm một lần lỗi hẹn với trận đấu cuối cùng của World Cup, Dan Burn không giấu được sự thất vọng.

"Khi bạn chỉ còn cách trận chung kết World Cup khoảng 10 đến 15 phút nhưng rồi lại không thể hoàn thành mục tiêu, cảm giác đó thực sự rất đau đớn. Rõ ràng lúc này tôi vô cùng thất vọng, nhưng đồng thời cũng rất tự hào về những gì cả đội đã làm được. Tôi nghĩ trước giải đấu hầu như chẳng ai tin chúng tôi có cơ hội đi xa.

Tinh thần đoàn kết mà chúng tôi luôn nhắc đến đã đưa đội tuyển tiến rất xa và thành thật mà nói, tôi thực sự tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Tôi đã có cảm giác đây chính là thời điểm của tuyển Anh. Nhưng Argentina đã cho thấy vì sao họ là nhà vô địch thế giới. Họ có kinh nghiệm và biết cách vượt qua những thời khắc như thế".

Dan Burn
Dan Burn tiếc nuối sau thất bại trước Argentina

Tuyển Anh đã thi đấu đầy kỷ luật trong phần lớn thời gian của trận bán kết. Sau hiệp một nhiều va chạm khi Argentina liên tục tạo sức ép về mặt tâm lý, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel mở tỉ số ở phút 55 nhờ công Anthony Gordon.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi sau khi Tuchel chuyển sang hệ thống 5 hậu vệ nhằm bảo toàn lợi thế. Anh dần lùi sâu đội hình, tạo điều kiện để Argentina gia tăng sức ép trước khi ghi liền 2 bàn thắng quyết định.

Dù vậy, Burn cho rằng kế hoạch ban đầu của ban huấn luyện đã được các cầu thủ thực hiện rất tốt.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã thực hiện hoàn hảo kế hoạch chiến thuật cho đến trước thời điểm ghi bàn. Cả đội chơi rất tốt. Chúng tôi biết Argentina sẽ thi đấu như thế nào và tôi nghĩ toàn đội đã đối phó khá hiệu quả. Nhưng sau khi có bàn dẫn trước, chúng tôi chơi hơi bị động. Đội hình lùi xuống quá sâu và với số cơ hội mà Argentina tạo ra, tôi cảm thấy việc họ ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chúng tôi để đối phương thực hiện quá nhiều quả tạt và tạo ra quá nhiều cơ hội. Điều đó thật đáng tiếc bởi ở những trận trước, chúng tôi đã phòng ngự rất tốt trong các tình huống như vậy. Vì thế, tôi không nghĩ cả đội đáng phải nhận quá nhiều chỉ trích về quyết định đó".

Trung vệ 34 tuổi cũng lên tiếng bảo vệ quyết định điều chỉnh chiến thuật của HLV Tuchel, khẳng định sự thay đổi là cần thiết trong bối cảnh tuyển Anh gặp nhiều khó khăn khi phòng ngự với sơ đồ cũ.

"Tôi nghĩ khi phòng ngự với sơ đồ 4-4-2, chúng tôi đã để đối thủ tạo ra khá nhiều cơ hội. Vì vậy, đội bóng buộc phải thay đổi. Như tôi đã nói, ở vài trận trước, chúng tôi chơi rất chắc chắn với hàng thủ 5 người. Có thể sau trận đấu, HLV sẽ nghĩ rằng mình nên làm khác đi nếu nhìn lại mọi chuyện. Nhưng các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm. Chính chúng tôi là những người phải hoàn thành nhiệm vụ trên sân. Chúng tôi đã ở rất gần trận chung kết World Cup, chỉ còn khoảng 10 đến 15 phút nữa thôi. Thực sự, lẽ ra chúng tôi phải bảo vệ được lợi thế đó".

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Nhận định Pháp vs Anh (04h00 ngày 19/7): Món quà chia tay Deschamps

Nhận định Pháp vs Anh (04h00 ngày 19/7): Món quà chia tay Deschamps

Cả Pháp và Anh đều bước vào trận tranh hạng ba ở World Cup 2026 với tâm trạng thất vọng sau những thất bại ở bán kết. Dù đây là danh hiệu mà không đội bóng nào mong muốn phải tranh giành trước khi giải đấu khởi tranh, cả Pháp lẫn Anh vẫn còn mục tiêu khép lại hành trình tại Bắc Mỹ bằng một chiến thắng để phần nào xoa dịu nỗi tiếc nuối.

Chelsea xóa bài đăng chúc mừng Enzo Fernandez

Chelsea xóa bài đăng chúc mừng Enzo Fernandez

Chelsea đã buộc phải xóa một bài đăng trên mạng xã hội chúc mừng Enzo Fernandez ghi bàn cho tuyển Argentina sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Nhiều CĐV cho rằng việc ca ngợi bàn thắng giúp Argentina loại tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 là hành động thiếu tinh tế đối với phần lớn người hâm mộ của CLB.

Jude Bellingham tiết lộ nội dung màn tranh cãi với Messi

Jude Bellingham tiết lộ nội dung màn tranh cãi với Messi

Jude Bellingham đã lên tiếng làm rõ cuộc khẩu chiến với Lionel Messi trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina. Tiền vệ của tuyển Anh khẳng định giữa anh và siêu sao người Argentina không hề tồn tại mâu thuẫn cá nhân, đồng thời cho biết màn tranh luận chỉ xuất phát từ sự căng thẳng của một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt.

Thomas Tuchel phản đối trận tranh hạng ba ở World Cup

Thomas Tuchel phản đối trận tranh hạng ba ở World Cup

HLV Thomas Tuchel thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với trận tranh hạng ba ở World Cup 2026, khẳng định cả cầu thủ tuyển Anh lẫn tuyển Pháp đều không mong muốn phải góp mặt ở màn so tài này. Nhà cầm quân người Đức cho rằng sau khi để vuột mất tấm vé vào chung kết, rất khó để các cầu thủ duy trì động lực cho một trận đấu không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Dan Burn tiếc nuối sau thất bại trước Argentina

Dan Burn tiếc nuối sau thất bại trước Argentina

Trung vệ Dan Burn thừa nhận tuyển Anh đã ở rất gần trận chung kết World Cup 2026 nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước bản lĩnh của Argentina. Dù tiếc nuối khi giấc mơ tan vỡ chỉ trong ít phút cuối trận, cầu thủ của Newcastle vẫn lên tiếng bảo vệ HLV Thomas Tuchel trước những chỉ trích về cách điều chỉnh chiến thuật.

Romero đáp trả Gary Neville gay gắt sau trận thắng Anh

Romero đáp trả Gary Neville gay gắt sau trận thắng Anh

Trung vệ Cristian Romero đã không giấu được sự bức xúc sau khi Gary Neville chỉ trích anh cùng người đá cặp Lisandro Martinez trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh. Ngôi sao của Tottenham cho rằng cựu hậu vệ tuyển Anh đã đưa ra những nhận xét thiếu công bằng và khẳng định anh không muốn trở thành một người chỉ biết phê phán cầu thủ sau khi giải nghệ.