Cảnh sát thành phố Cape Town đã mở cuộc điều tra về cái chết của tuyển thủ Nam Phi Jayden Adams, người được phát hiện đã qua đời không lâu sau khi trở về từ World Cup 2026.
Tiền vệ 25 tuổi được tìm thấy trong một ngôi nhà tại khu Schotsche Kloof, Cape Town. Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Nam Phi (SAFPU) đã xác nhận thông tin Adams qua đời vào ngày 11/7. Đến nay, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.
Tại World Cup 2026, Adams ra sân trong 3 trận đấu của tuyển Nam Phi, trong đó có 2 lần đá chính. Đáng chú ý, anh vẫn thi đấu trong trận hòa 1-1 với CH Sức chỉ một ngày sau khi bà ngoại Marianna qua đời. Sau đó, Adams tiếp tục đá chính ở trận thua Mexico 0-2 và vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc.
Ở trận vòng 1/8 gặp Canada hôm 28/6, Adams không được sử dụng và Nam Phi phải dừng bước.
Jayden Adams qua đời ngay sau khi trở về từ World Cup 2026 |
Chia sẻ với truyền thông Nam Phi, cha của cầu thủ này là Juanito Adams nghẹn ngào nói: “Gia đình chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Điều này sẽ không bao giờ trở nên dễ dàng. Người ta nói rồi thời gian sẽ giúp nguôi ngoai, nhưng thực tế chỉ là học cách sống cùng nỗi mất mát. Chúng tôi sẽ phải đối diện với những ngày tháng phía trước.
Cả thế giới đều bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Jayden. Chúng tôi cảm nhận được mọi người yêu quý bóng đá của con và yêu quý chính Jayden nhiều như thế nào”.
Trước trận tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy, BTC đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ Adams.
Bộ trưởng Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Nam Phi Gayton McKenzie cũng gửi lời tri ân đến cầu thủ quá cố: “Tôi sẽ luôn ghi nhớ sự khiêm nhường và tinh thần biết ơn của Jayden. Việc cậu ấy vẫn khoác áo ĐT và cống hiến hết mình cho đất nước ngay sau khi bà ngoại qua đời cho thấy một bản lĩnh và sự chuyên nghiệp vượt xa tuổi 25. Nam Phi đã mất đi một con người tuyệt vời”.