Thất bại ngược 1-2 của đội tuyển Na Uy trước người Anh tại tứ kết World Cup 2026 không chỉ để lại sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ nước này mà còn làm bùng nổ một làn sóng giận dữ hướng về phía tổ trọng tài Bồ Đào Nha.
Ngay sau khi trận đại chiến giữa Anh và Na Uy khép lại với tấm vé bán kết thuộc về Tam Sư, ông Alf-Inge Haaland - cựu danh thủ Na Uy và cũng là cha đẻ của tiền đạo ngôi sao Erling Haaland đã thẳng thắn đưa ra những bình luận đầy tính mỉa mai nhắm vào công tác điều hành trận đấu của các vị vua áo đen, đặc biệt là trọng tài chính Clement Turpin.
Ở trận này, Na Uy nhập cuộc tự tin và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đội bóng Bắc Âu tiếp tục chơi lấn lướt và tưởng chừng như đã chạm một tay vào tấm vé đi tiếp khi Torbjorn Heggem đưa bóng vào lưới tuyển Anh ở phút 55 của hiệp hai.
Bố của Haaland bức xúc với công tác điều hành trận đấu của tổ trọng tài. |
Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài người Pháp Clement Turpin đã đưa ra quyết định gây tranh cãi dữ dội khi hủy bỏ bàn thắng của Na Uy. Ông xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trước đó trong vòng cấm. Quyết định khắc nghiệt này ngay lập tức trở thành bước ngoặt lớn nhất của trận đấu, bởi sau đó chính ngôi sao của Real Madrid ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ giúp tuyển Anh lội ngược dòng thắng 2-1.
Thất vọng trước kết quả này, ông Alf-Inge Haaland đã ngay lập tức lên tiếng trên mạng xã hội X (Twitter) bằng một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tính châm biếm sâu cay: "Làm tốt lắm, Bellingham và trọng tài!".
Không dừng lại ở đó, cựu cầu thủ Manchester City còn cay đắng tuyên bố thẳng thừng rằng: "Trọng tài đã thắng", ngụ ý rằng kết quả của trận đấu lịch sử này hoàn toàn bị định đoạt bởi tiếng còi thiên vị từ các vị vua áo đen, chứ không phải do chênh lệch về mặt chuyên môn thuần túy giữa hai đội tuyển trên sân cỏ.
Sự tức giận của cha Haaland cũng phản ánh đúng làn sóng phẫn nộ dữ dội đang lan rộng tại quê nhà Na Uy. Truyền thông và các chuyên gia bóng đá tại quốc gia Bắc Âu này liên tục chỉ ra những tình huống gây tranh cãi trong trận đấu có lợi cho tuyển Anh.
Pha quyết định từ chối bàn thắng của Na Uy, các trọng tài cũng được cho là 'làm ngơ' trong tình huống gỡ hòa 1-1 của Anh, khi trái bóng được cho là đã chạm dây của hệ thống camera spidercam trước khi dẫn đến pha lập công. Tuy nhiên FIFA sau đó khẳng định, bàn thắng vẫn hợp lệ theo luật hiện hành.
Trái ngược với cơn thịnh nộ của người cha trên khán đài, cậu con trai Erling Haaland dưới sân dù vô cùng thất vọng khi bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng vẫn thể hiện sự trưởng thành vượt bậc.
Chân sút mang áo số 9 nghẹn ngào chia sẻ rằng Na Uy xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng tự hào về hành trình lịch sử mà toàn đội đã cùng nhau tạo nên. Rõ ràng, dù giải đấu đã khép lại trong nước mắt với những tranh cãi nảy lửa, màn thể hiện quả cảm của Na Uy trong đó có Haaland cho thấy họ đã chiến đấu bằng tất cả lòng tự tôn dân tộc.
Xem thêm:
Sáng nay ngày 12/7, tấm vé vào bán kết đã được định đoạt bởi "số 10" Bellingham khi anh ghi tên mình vào 2 bàn thắng chung cuộc của trận đấu tứ kết hôm nay.
Jude Bellingham được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 2-1 của Anh trước Na Uy, ngôi sao của Real Madrid cũng đã có những chia sẻ về trận đấu này.
HLV Stale Solbakken không giấu được những giọt nước mắt sau khi Na Uy để thua Anh 1-2 sau hiệp phụ ở tứ kết World Cup 2026, đồng thời khẳng định ông tự hào về hành trình lịch sử mà các học trò đã tạo nên tại giải đấu.
Jude Bellingham cho biết mẹ anh, bà Denise đã liên tục nhắc nhở phải giữ bình tĩnh trong suốt tuần trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy, nhằm tránh nhận thêm thẻ vàng và bị treo giò ở bán kết.
Theo đó Erling Haaland đã bày tỏ nỗi buồn sau khi không thể giúp đội nhà đánh bại đội tuyển Anh để lọt vào bán kết World Cup 2026.