HLV Hajime Moriyasu nhận được nhiều lời khen nhờ cách truyền đạt thông tin đơn giản nhưng hiệu quả bằng một tấm bảng trắng trong trận hòa 2-2 với Hà Lan.
Bảng trắng của HLV Nhật Bản gây chú ý ở trận hòa Hà Lan
Đội tuyển Nhật Bản hai lần phải rượt đuổi tỷ số sau khi trung vệ của Liverpool, Virgil van Dijk, mở tỷ số cho Hà Lan. Keito Nakamura đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi ngôi sao của West Ham, Crysensio Summerville, một lần nữa giúp đoàn quân của HLV Ronald Koeman vượt lên.
Tuy nhiên, tiền vệ Daichi Kamada của Crystal Palace đã ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối cùng.
![]() |
Nhật Bản được ca ngợi vì chiến thuật tính giờ truyền thống trong trận đấu với Hà Lan. |
Điểm nhấn đáng chú ý là khi Nhật Bản bị dẫn 1-2 ở những phút cuối trận và đang dốc toàn lực tìm kiếm bàn gỡ, HLV Moriyasu cùng các cộng sự đã giơ một tấm bảng trắng với các con số đếm ngược từ 3 đến 1 để thông báo thời gian còn lại cho các cầu thủ.
Cách làm này dường như phát huy hiệu quả khi giúp các cầu thủ Nhật Bản gia tăng sự khẩn trương trước thời điểm Kamada đánh đầu ghi bàn, khiến các tuyển thủ xứ sở mặt trời mọc vỡ òa.
Người hâm mộ dành nhiều lời ca ngợi cho chiến lược gia người Nhật. Một CĐV viết trên mạng xã hội X: “Họ quá xuất sắc, tất cả những gì còn lại là vỗ tay và tận hưởng.” Một người khác nhận xét: “Một HLV thiên tài về chiến thuật.”
Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao sự rõ ràng, hiệu quả và thiết thực trong cách chỉ đạo của Moriyasu. Có CĐV còn cho rằng ông đã tạo nên một màn trình diễn đỉnh cao chỉ với một chiếc bảng trắng và vài chiếc bút.
Tình huống này cũng trở thành chủ đề bàn luận trên ITV. HLV Ange Postecoglou nhận xét: “Khả năng kiểm soát thời gian của họ thật tuyệt vời. Nhật Bản có thể hài lòng với kết quả hòa 2-2, nhưng với năng lực đang có, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu chơi với nhiều cá tính hơn.”
Trong khi đó, Gary Neville hài hước nói về quãng thời gian dẫn dắt Valencia: “Không, đó không phải chiến thuật tôi từng áp dụng. Khi tôi nhìn thấy con số 6 trên bảng, đó là số bàn thua của chúng tôi!”

