Tổng thống Argentina là Javier Milei xác nhận sẽ ban hành một ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân cả nước tôn vinh hành trình của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026. Thời điểm tổ chức sẽ được quyết định dựa trên mong muốn của các cầu thủ và ban huấn luyện, bất chấp việc Albiceleste không thể bảo vệ thành công chức vô địch sau thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết.
Argentina sẽ có ngày nghỉ lễ toàn quốc để tôn vinh đội tuyển
Argentina khép lại chiến dịch World Cup 2026 bằng trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Dù không thể trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil các năm 1958 và 1962 bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới, màn trình diễn và tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Lionel Scaloni vẫn nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ chính phủ nước này.
Tổng thống Javier Milei, người không có mặt tại sân MetLife để theo dõi trận chung kết vì lý do mê tín, đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X thông báo kế hoạch tổ chức lễ vinh danh dành cho đội tuyển.
Ông viết: "LỄ ĂN MỪNG WORLD CUP. Trước những băn khoăn liên quan đến việc tổ chức lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh thành tích của đội tuyển quốc gia Argentina, tôi xin thông báo rằng, sau khi các cầu thủ và ban huấn luyện thống nhất về thời điểm tổ chức, ngày đó sẽ được tuyên bố là ngày nghỉ lễ toàn quốc".
![]() |
| Argentina sẽ có ngày nghỉ lễ toàn quốc để tôn vinh đội tuyển |
Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng thông báo kế hoạch trở về của đội tuyển sau khi giải đấu khép lại. Theo đó, không phải toàn bộ các tuyển thủ sẽ cùng đáp chuyến bay về Buenos Aires.
Thông báo của AFA nêu rõ: "Sau trận chung kết, một số cầu thủ sẽ rời Mỹ để đến các điểm đến khác nhằm hội quân cùng câu lạc bộ hoặc bắt đầu kỳ nghỉ. Trong khi đó, một phần của đoàn, bao gồm các cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên khác, sẽ trở về Argentina vào ngày thứ Hai, dự kiến hạ cánh vào khoảng 17h".
Ở trận chung kết, Argentina đặt mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil của huyền thoại Pele. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ đã không thể hiện được lối chơi như kỳ vọng trước một Tây Ban Nha áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Tây Ban Nha cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 106. Ferran Torres, cầu thủ sân từ băng ghế dự bị, dứt điểm cận thành chính xác để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp nhà vô địch châu Âu giành chức vô địch World Cup thứ 2 trong lịch sử.
Argentina càng gặp khó khăn khi phải chơi thiếu người từ phút 90+3 sau tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez. Trong suốt trận đấu, Albiceleste gần như không tạo được sức ép đáng kể và phải đến phút 117 mới tung ra cú dứt điểm đầu tiên. Tuy nhiên, nỗ lực của Lionel Messi đã bị hàng phòng ngự Tây Ban Nha cản phá.
Dù không thể hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương, đội tuyển Argentina vẫn nhận được sự động viên từ Tổng thống Javier Milei. Nhà lãnh đạo 55 tuổi gửi lời tri ân tới toàn đội trên mạng xã hội X: "Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ...!!! Các bạn đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Argentina luôn ngẩng cao đầu".
Xem thêm:

