Đừng tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam!

Hành trình của ĐT nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023 đã kết thúc với thật nhiều cảm xúc lẫn lộn và học trò của HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành được mục tiêu chơi một giải đấu “không nuối tiếc”.

Rất gần và rất xa

ĐT nữ Việt Nam sẽ bỏ lại sau lưng cái lạnh cắt da của New Zealand, để lại sau lưng ba trận đấu, 12 bàn thua và không một lần xé lưới đối thủ. Người hâm mộ khó có thể vui vẻ, càng không thể hài lòng với những thông số kể trên. Nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng, đội tuyển nữ Việt Nam không cần ai nuối tiếc cho mình cả!

Nhìn lại hành trình của ĐT nữ Việt Nam ở giải đấu năm nay, nhất là sau trận đấu với Bồ Đào Nha, không khó hiểu khi có chút gì đó tiếc nuối đọng lại trong tâm trí người hâm mộ. Sự tiếc nuối ấy không phải vì các cô gái Việt Nam nhận thất bại “chỉ” hai bàn. Thứ cảm giác gợn gợn xuất phát từ những tình huống mà có lẽ, ĐT nữ Việt Nam chỉ cách “điều thần kỳ” chỉ một khoảng nhỏ.

Trận đấu đó, nếu Lương Thị Thu Thương chạm bóng chính xác hơn, dù chỉ một chút, ở tình huống phạt góc đầu trận, biết đâu “phép màu” sẽ tới. Hay ở (cả hai) bàn thua, dẫu biết cả đội đã làm tất cả những gì có thể, nhưng “chỉ cần” Hoàng Thị Loan hay Lê Thị Diễm My nhanh hơn (dù là một bước chân thôi), những chân sút Bồ Đào Nha, biết đâu đã không thể tung ra cú dứt điểm chất lượng nhất về phía khung thành của thủ môn Kim Thanh...

ĐT nữ Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể ở World Cup năm nay

Nếu chỉ nhìn qua góc máy truyền hình, thật dễ để tiếc nuối cho những tình huống “chỉ thiếu một chút” như vậy. Nhưng trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, phần lớn những giây bứt tốc ngắn ngủi lại là thành quả của cả chục năm luyện tập. Cách biệt "một bàn chân" ở trên sân đấu giữa hai cầu thủ mô phỏng khoảng cách về trình độ giữa đội tuyển nữ Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu, tưởng là gần nhưng kỳ thực lại rất xa.

Kỳ vọng đặt lên vai cầu thủ sẽ quyết định World Cup năm nay là thành công hay thất bại với ĐT nữ Việt Nam. Nếu mong chờ một kỳ tích đậm chất sử thi (như cách Philippines đánh bại chủ nhà New Zealand) thì giải đấu này tuyển Việt Nam đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Còn nếu coi World Cup năm nay là dịp để cầu thủ trải nghiệm, thử sức (hay đơn giản là thua ít bàn hơn Thái Lan năm 2019) thì có thể thấy ĐT nữ Việt Nam đã làm tốt việc mình cần làm. Kỳ thực, ngay từ đầu, việc góp mặt ở World Cup 2023 (như lời HLV Mai Đức Chung từng chia sẻ rất nhiều lần) đã là thành công rồi.

ĐT nữ Việt Nam để lại sau lưng hành trình không nuối tiếc

Vũ đài cao nhất của bóng đá thế giới vẫn còn ở trên tầm của ĐT nữ Việt Nam. Nuối tiếc lớn nhất của HLV Mai Đức Chung là việc ông không thể dùng hết những con người mình có. Với tiền đạo trẻ Thúy Hằng, cô vẫn còn cơ hội để sải bước trên mặt cỏ của một kỳ World Cup. Nhưng với “cựu binh” như Thùy Trang, cơ hội để hít thở bầu không khí ở một sân chơi tầm cỡ có lẽ không còn nhiều.

Kết thúc để bắt đầu

Hành trình của ĐT nữ Việt Nam đã khép lại, nhưng vòng xoay của bóng đá thì không. Trái lại, một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt ĐT nữ Việt Nam. Cũng giống với một quả penalty, trải nghiệm và bài học ở một kỳ World Cup là điều mà không chuyến tập huấn hay trận giao hữu nào có thể mô phỏng chính xác và chân thật nhất.

Bài học mà ĐT nữ Việt Nam thu về sau giải đấu năm nay cũng là điều vô giá, nhất là với thế hệ tương lai của đội tuyển. Đó không đơn thuần là bài học về chuyên môn thi đấu mà còn là kinh nghiệm trong việc kiểm soát tinh thần, tâm lý ở những thời điểm quan trọng.

ĐT nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học sau World Cup năm nay

Ý chí luôn đóng vai trò quan trọng với mọi đội bóng, ở mọi thời điểm. Nhưng bước ra sân chỉ với một “lò lửa” hừng hực trong huyết quản thôi là không đủ. Một cái đầu lạnh để giữ đôi chân trên mặt đất cũng hết sức cần thiết. Trận thua chóng vánh trước Bồ Đào Nha có lẽ sẽ còn được Huỳnh Như và đồng đội nhắc lại nhiều sau này, như bài học gối đầu giường về việc kiểm soát tâm lý trong trận đấu.

Ngay cả HLV Mai Đức Chung, một người đã 73 tuổi, cũng đúc rút ra được không ít bài học sau ba trận đấu tại New Zealand. “Tôi học được rất nhiều điều ở World Cup này. Tôi học được từ lối đá, cách di chuyển cũng như cách phối hợp từ các đội", ông chia sẻ.

Trong những phát biểu của HLV Mai Đức Chung ở giải đấu năm nay, ông không ít lần nhắc tới vấn đề tầm vóc, thể lực cũng như kỹ năng cơ bản của cầu thủ. Việc góp mặt ở một kỳ World Cup trong tương lai, hay xa hơn là có bàn thắng/chiến thắng ở sân chơi này là thử thách không đơn giản. Hành trình ấy sẽ được mở đầu sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ivana Martincic trên sân Forsyth Barr ngày 1/8.

Neil Armstrong từng ví bước chân nhỏ bé của mình trên mặt trăng là bước tiến lớn của nhân loại. Những cô gái của ĐT nữ Việt Nam cũng đã in dấu giày, đã đổ mồ hôi lên mặt cỏ ở một kỳ World Cup. Để rồi từ những hạt cỏ bám nơi gót giày của các cầu thủ, hy vọng sẽ nảy nở, niềm tin sẽ bén rễ đâm chồi để nuôi dưỡng ước mơ về một điều diệu kỳ cho CĐV Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục