Maradona xấu hổ vì Argentina, chỉ đứng ra bảo vệ Messi

“Cậu bé vàng” lên tiếng về kỳ World Cup 2018 tương đối thất bại và đáng quên của đội tuyển quốc gia nước nhà.

Hòa bạc nhược Iceland và thua vỡ mặt Croatia, Argentina chỉ có thể vượt qua vòng bảng một cách vô cùng chật vật sau chiến thắng nhọc nhằn và thót tim trước Nigeria ở lượt cuối.

Mặc dù vậy, thầy trò Jorge Sampaoli cũng chẳng thế tiến xa hơn khi ngay trận knock-out vòng 1/8, họ đã bị Pháp hạ gục với tỷ số 4-3 và chấp nhận dang dở giấc mơ cúp vàng thêm ít nhất 4 năm.

Argentina bị loại ở World Cup 2018

Huyền thoại Diego Maradona tỏ ra xấu hổ với màn trình diễn và thành tích của đội tuyển quốc gia nước nhà và lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, ông vẫn một mực bảo vệ hậu bối Lionel Messi, mặc dù bản thân siêu sao Barcelona thậm chí gây thất vọng hơn bấ cứ ai.

Phát biểu của “Cậu bé vàng”, người cũng đã gây ra quá nhiều rắc rối khiến FIFA đau đầu giải quyết suốt hai tuần qua, đến độ phải gửi cả tối hậu thư cảnh báo, yêu cầu kiềm chế bản thân: “Tôi vô cùng xấu hổ khi phải chứng kiến một Argentina tệ hại, bạc nhược và thiếu sức sống, vô hồn như vậy.”

“Trong khi các cầu thủ khác gần như chỉ đi bộ, vẫn chỉ có mình Messi chiến đấu bằng cả trái tim của mình. Tuy nhiên, cậu ấy đơn giản không có ai để chơi bóng cùng. Cậu ấy hoàn toàn không có lỗi gì hết trong thất bại của Argentina.”

Gia Khoa (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục