Colombia ra quân thất bại ở World Cup: Bộ Tứ Siêu... Dở của Pekerman

“Tôi nghĩ kỳ World Cup này sẽ không giống như lần trước.” – Chia sẻ của Carlos Sanchez trước trận thua Colombia 1-2 Nhật Bản, khẳng định sự thật hiển nhiên cũng như tiên đoán số phận hẩm hiu của chính mình khi các khán đài ở Mordovia còn chưa kịp ấm chỗ.

Tiền vệ của Fiorentina là một trong những ngôi sao Colombia trên hành trình đáng nhớ đi đến tứ kết World Cup 2014, với vai trò lá chắn phòng ngự án ngữ trước bộ tứ vệ cũng như bệ phóng giúp James Rodriguez tỏa sáng rực rỡ. Những màn trình diễn ở Brazil mang anh cập bến Premier League ngay mùa hè năm đó, đáng tiếc rằng Aston Villa không nhớ nhung gì lắm bản hợp đồng khoảng 5 triệu bảng này.

Bốn năm qua đi, Colombia tái xuất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và Sanchez tiếp tục được triệu tập trong danh sách 23 tuyển thủ đi Nga. Tiền vệ 32 tuổi khăng khăng rằng anh và các đồng đội “không cảm thấy mình sáng cửa lọt qua bảng H”, đổi lại nhìn nhận về sự hết mực khiêm tốn đến thiếu tự tin thái quá, hay có thể nghĩ sang một chiêu trò tâm lý dành cho những Ba Lan, Nhật Bản và Senegal.

Colombia tại World Cup 2018 Bộ Tứ Siêu Dở của Pekerman hình ảnh

Colombia tại World Cup 2018 thất bại bạc nhược trận ra quân gặp Nhật Bản

Hay cũng có thể là anh chỉ nói lên sự thật mà thôi. Vỏn vẹn ba phút sau tiếng còi khai cuộc trận Colombia 1-2 Nhật Bản, Davinson mắc sai lầm tai hại khiến Carlos phải trả giá, buộc anh vung tay chặn cú sút bóng đi vào lưới trống của Shinji Kagawa.

Trọng tài Damir Skomina chẳng cần công nghệ VAR để tức khắc cắt còi và đưa ra hai quyết định nghiêm minh. Sanchez anh cúi đầu rời sân, Sanchez em đờ đẫn ở lại, còn ngôi sao Dortmund chuyển hóa thành công cơ hội trên chấm penalty do chính anh mang về.

World Cup 2018 đã phải chời đến trận đấu thứ 15 để chứng kiến tấm thẻ đỏ đầu tiên, và nó thực sự là bước ngoặt đảo chiều mọi dự đoán từ trước. Kịch bản vẽ ra không khác là bao so với kết quả 4-1 chênh lệch giữa hai đội cách đây bốn năm, với chút ít thay đổi về diễn viên nhập vai.

James Rodriguez không thể xuất phát vì chấn thương nhưng đã có Radamel Falcao sẵn sàng đảm nhiệm nhân vật chính, dẫn dắt các đồng đội làm nên thêm một chiến thắng áp đảo và dễ dàng nữa trước đại diện Đông Á.

Colombia 1-2 Nhat Ban

Colombia tại World Cup 2018 thất bại bạc nhược trận ra quân gặp Nhật Bản

Không, cặp Sanchez – Sanchez hâm mộ “plot twist” và lần này mong muốn một cái kết có hậu hơn cho người Nhật. Gánh nặng nhân đôi trên vai HLV Jose Pekerman, trong khi trách nhiệm trên sân được san sẻ khi vắng bóng ngôi sao số một James Rodriguez, từ Juan Cuadrado đến Jefferson Lerma chứ không chỉ dồn hết lên Juan Quintero thế chỗ trực tiếp.

Hết Sanchez giờ đến Juan – một cái tên và hai số phận. Quintero khá tốt bao nhiêu thì Cuadrado tệ hại bấy nhiêu. Trong khi một Juan lên tiếng đúng lúc với cú sút phạt thông minh xuyên chân hàng rào để bất ngờ gỡ hòa cho Colombia, thì Juan còn lại thậm chí đã bị thay ra sân trước đó chín phút, thời điểm trận đấu mới chỉ trôi qua nửa giờ đồng hồ.

Đó là kết cục không thể tránh khỏi và hoàn toàn xứng đáng cho Cuadrado. Tiền vệ của Juventus nhạt nhòa thất vọng, khiến Colombia càng như chơi chấp người từ 10 xuống 9 rưỡi, và đó còn là rộng lượng mà nói như vậy. Màn trình diễn của anh có lẽ chỉ thua kém mức độ thảm họa của Carlos Sanchez đầu trận.

Nhận định Ba Lan vs Colombia (1h00 ngày 25/6): Chung kết bảng H
Trận đấu giữa Ba Lan vs Colombia chẳng khác nào chung kết, bởi kẻ thua cuộc có nguy cơ phải rời World Cup 2018 ngay từ vòng bảng.

Pekerman bị đẩy vô tình thế hiểm nghèo khi ngoài vị trí thủ môn, chỉ ba cầu thủ chơi xứng đáng được xem như công thần dưới thời ông với 78 trận ngồi trên ghế nóng, và cả đều gây thất vọng xét trên những góc độ khác nhau. Sanchez sớm bị truất quyền thi đấu, Cuadrado mờ nhạt và cần thiết bị thay ra, trong khi Rodriguez chưa hoàn toàn lành lặn chấn thương.

Nhà cầm quân người Argentina nỗ lực cứu vớt một Colombia lâm nguy bằng mọi cách có thể. Wilson Barrios vào sân từ băng ghế dự bị để tăng cường che chắn hàng phòng ngự, trong khi Quintero được tạo nhiều khoảng trống hơn bên hành lang cánh phải.

Mặc dù vậy, bất lợi thiệt quân cũng chỉ được vá víu tạm bợ đến thế, chứ không thể được khỏa lấp mất dấu mãi mãi. Thực tế với Colombia cày ải mệt nghỉ nhưng không sút nổi thêm lần nào nữa trong vòng 51 phút tiếp theo kể từ sau bàn thắng gỡ hòa, dường như đã nói lên tất cả cái lực bất tòng tâm của họ.

Colombia 1-2 Nhat Ban

Colombia tại World Cup 2018 thất bại bạc nhược trận ra quân gặp Nhật Bản

Yuya Osako bật cao đánh đầu từ quả phạt góc và tái lập thế dẫn trước cho Nhật Bản, đó dường như chỉ là hệ quả tất yếu dành cho Colombia. David Ospina bị động, không làm chủ được không gian và bất lực ngoái nhìn bóng bay vào góc xa khung thành.

Cùng với bộ ba chàng lính ngự lâm bên trên, thủ môn Arsenal chính là cầu thủ được trọng dụng nhất dưới thời Pekerman. Ospina, Sanchez, Cuadrado và Rodriguez – những công thần quan trọng bậc nhất bóng đá Colombia suốt những năm qua, từ Bộ Tứ Siêu Đẳng trở thành Bộ Tứ Siêu... Dở.

Cuối cùng thì gương mặt điển trai như tượng tạc của James cũng đã ló ra ở Mordovia như một sự cứu cánh cuối cùng trong tuyệt vọng. Vô vọng thật, ngôi sao Real Madrid hiện đánh thuê ở Bayern Munich vất vả đuổi bắt nhịp độ trận đấu và đóng góp duy nhất ở tấm thẻ vàng vô duyên chỉ sau năm phút trên sân.

Colombia 1-2 Nhat Ban

Colombia tại World Cup 2018 thất bại bạc nhược trận ra quân gặp Nhật Bản

Công sắc thủ chắc và cộng thêm may mắn, Nhật Bản xứng đánh giành chiến thắng lịch sử với tư cách đại diện Châu Á đầu tiên đánh bại “kỵ giơ” Nam Mỹ. Mặc dù vậy, Colombia cũng chỉ còn biết tự trách bản thân khi tự đẩy mình vào thế khó theo kịch bản không thể ngớ ngẩn hơn.

Bóng đá, đặc thù vận mệnh World Cup ở đây, là trò chơi của những khoảnh khắc. Carlos Sanchez đã đảm bảo một cái gì đó thực sự không đáng gì đáng nhớ đối với Colombia.

Cầu thủ nhận thẻ đỏ nhanh thứ hai lịch sử World Cup bị dọa giết
Cảnh sát ở Colombia mở cuộc điều tra về vụ một loạt lời đe dọa được gửi đến tiền vệ Carlos Sanchez đang tham dự World Cup 2018 cùng tuyển Colombia.

Gia Khoa (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Theo L'Equipe, tiền đạo Sadio Mane sẽ không kịp bình phục dự World Cup 2022 cùng ĐT Senegal sau chấn thương đầu gối gặp phải mới đây.

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.

Messi dính chấn thương

Messi dính chấn thương

Lionel Messi đã dính chấn thương gót chân và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở cuộc đối đầu Lorient tại vòng 14 Ligue 1 2022/23.