Thứ Tư, 17/04/2024Mới nhất
Zalo

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Thứ Ba 29/03/2016 22:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.



Trải qua 5 lượt đấu đầu của vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Brazil chỉ có được 2 chiến thắng. Những thắng lợi đó đền từ các cuộc đối đầu với các đối thủ yếu là Peru và Venezuela. Còn khi phải chạm trán với những thử thách thực sự, các học trò của HLV Dunga thường trình diễn điệu Samba lỗi nhịp. Thật không may cho Brazil là ở lượt đấu thứ, họ phải đương đầu với chướng ngại khó chịu mang tên Paraguay. Đội chủ nhà hiện không sở hữu tên tuổi lớn nào của bóng đá thế giới. Song họ vẫn là hòn đá tảng trong làng bóng đá Nam Mỹ bởi lối chơi chặt chẽ được tổ chức cực tốt và phòng ngự phản công cực hay. Paraguay hiện là đội tuyển để thủng lưới ít nhất tại vòng loại World Cup 2018, với chỉ 4 bàn thua. Ngay cả Argentina với hàng công đầy ngôi sao cũng bất lực trong việc ghi bàn vào lưới thủ môn Justo Villar.

Thử thách lớn với ĐT Brazil không chỉ đến từ lối chơi chặt chẽ bên phía đối thủ, mà còn xuất phát từ những khó khăn nội tại của chính Selecao. Án treo giò của trung vệ David Luiz và đặc biệt là ngôi sao số 1 làng bóng đá Brazil hiện nay Neymar để lại khoảng trống to lớn trong đội hình. Có lẽ không cần phải phân tích thêm Neymar quan trọng như thế nào với đội bóng áo vàng xanh. Anh vừa là nhân tố tạo đột biến, vừa là mũi nhọn chịu trách nhiệm dứt điểm chính. Vắng anh, Brazil không còn là Brazil. Cần nhớ rằng Selecao vào thời điểm này không còn là đội bóng tập hợp các anh tài của bóng đá thế giới. Ngoài Neymar, trong tay HLV Dunga chỉ còn lại những cầu thủ tầm trung.
Tiền vệ phòng ngự một thời hay nhất thế giới và từng vô địch World Cup 1994 đã quyết định chọn Gil - trung vệ đã 28 tuổi và hiện chơi bóng tại ... Trung Quốc cho Shandong Luneng (Sơn Đông Lỗ Năng) - làm người thay thế David Luiz chơi cặp trung vệ bên cạnh thủ lĩnh Miranda. Còn chân sút đã 35 tuổi từng chinh chiến nhiều năm ở châu Âu (cho AC Milan, Valencia, Real Betis,... nhưng chẳng đâu quá nổi bật) và hiện khoác áo CLB Santos tại quê nhà, Ricardo Oliveira được đặt niềm tin có thể khỏa lấp được khoảng trống to đùng Neymar. Kể ra, tiền đạo này cũng chơi không tồi ở Santos (đội bóng xuất thân của ... Neymar và cả Vua bóng đá Pele) hồi năm ngoái khi đã ghi được tổng cộng gần 40 bàn. Song các giải nội địa ở Brazil thì đâu sánh được với ai.

Ngoại trừ hai sự điều chỉnh "bất khả kháng" này thì các vị trí còn lại trong danh sách xuất phát của Brazil đều giống hệt trận hòa thất vọng Uruguay cách đây vài hôm (2-2 dù dẫn trước đến 2-0). Hai ngôi sao đang chơi bóng tại Premier League, Oscar cùng Coutinho vẫn phải ngồi ngoài mặc cho những Fernandinho hay Renato Augusto chẳng mấy nổi bật ở trận trước. Như để bù đắp cho sự thiếu hụt của Neymar cũng như muốn khẳng định Brazil không quá phụ thuộc vào siêu sao đang khoác áo Barca, ĐT 5 lần VĐTG và từng thống trị hành tinh trong một thời gian dài đã khởi đầu đầy hứng khởi. Phút thứ 3, Willian có pha xử lý khéo léo hiếm thấy để dẫn bóng vào khu vực cấm địa nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại lên khán đài.

Như mọi khi, Paraguay thi đấu đầy chắc chắn, đảm bảo an toàn tối đa cho hậu phương rồi mới từ từ tính đến các bài đánh trả. Bởi vậy, các vũ công Samba chẳng tung tăng nhảy múa được bao lâu mà sớm rơi vào thế trận do đối thủ giăng sẵn ra chờ đón. Phút 16, nỗ lực tột cùng của thủ môn Alisson cùng cái cột dọc đã giúp Brazil tránh khỏi bàn thua sau cú đánh đầu khó của Ortiz ở một tình huống phối hợp đá phạt. Không lâu sau đó, thủ môn trẻ (sinh năm 1992) đang khoác áo CLB Internacional lại phản xạ "không thể tin nổi" để từ chối pha kết thúc cận thành trái phá của Gustavo Gómez, hậu vệ cũng mới 22 tuổi đang chơi bóng tại Argentina.

Phải đến phút 27, sau vài pha nã đạn tầm xa làm ... "chết chim bay trên trời", đội khách đã có được tình huống thật sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi trung phong Ricardo Oliveira chạy chỗ dứt điểm nhanh từ đường căng ngang bên cánh phải của đồng độ và bóng dội trúng xà ngang. Và rồi đến phút 40 thì thế trận cân bằng chính thức bị phá vỡ. Hệ thống phòng ngự của đoàn quân áo Vàng hoàn toàn bị rối loạn sau tình huống xâm nhập vòng cấm và đưa bóng vào trong của Edgar Benitez. Thế là, Dario Lezcano - tiền đạo đang chơi bóng ở Bundesliga cho CLB trung bình Ingolstadt - ung dung dứt điểm mạnh tung nóc lưới các vị khách. Đây đã là bàn thứ 4 của Lezcano trong màu áo ĐTQG chỉ sau khoảng 5 lần ra sân, một thành tích rất ấn tượng.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Dunga đã quyết định tăng cường nhân sự cho hàng công khi tung tiền đạo Hulk vào sân thay cho tiền vệ chuyên phòng ngự Fernandinho. Tuy nhiên, sự điều chỉnh đó chưa kịp phát huy hiệu quả thì mành lưới Brazil đã phải rung lên lần thứ hai. Xuất phát từ một đợt tấn công đánh vào trung lộ, Edgar Benitez đã khống chế cực khéo léo pha kiến tạo của Ortiz rồi vẩy cái chân trái rất dẻo để ha gục Alisson. Có lợi thế dẫn hai bàn trong tay, đội chủ nhà càng dễ đá còn Brazil cực loay hoay trong các phương án tổ chức tấn công tiếp cận cầu môn hòng vớt vát lại hy vọng giành điểm.

Thực ra, phút 63, ngay sau khi Hulk có pha dứt điểm "không thể hiểu nổi" (bóng bay ... ngang chứ không phải thẳng về cầu môn), trung vệ Gil đã có pha đánh đầu tung lưới Paraguay nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng cầu thủ này đã phạm lỗi với đối phương khi kết thúc. Vậy là, thất vọng càng thêm thất vọng rồi đạt tới đỉnh điểm khi Ricardo Oliveira dứt điểm hụt và trượt chân vô cùng hài hước dù trước mặt chỉ còn mỗi khung thành đối phương. Tuy nhiên, tia chớp của niềm tin và hy vọng vào cuộc lội ngược dòng đã bất ngờ lóe lên ở phút 79. Lần này, ở một cự ly xa thì "Người khổng lồ xanh phi thường" Hulk lại sút trúng mục tiêu và chẳng rõ có phải do bóng bay quá căng mà thủ môn kinh nghiệm đầy mình Justo Villar không thể bắt dính. Ricardo Oliveira có mặt kịp thời đón bóng bật ra và đệm lòng tung lưới Paraguay.

Thực ra, phút 63, ngay sau khi Hulk có pha dứt điểm "không thể hiểu nổi" (bóng bay ... ngang chứ không phải thẳng về cầu môn), trung vệ Gil đã có pha đánh đầu tung lưới Paraguay nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng cầu thủ này đã phạm lỗi với đối phương khi kết thúc. Vậy là, thất vọng càng thêm thất vọng rồi đạt tới đỉnh điểm khi Ricardo Oliveira dứt điểm hụt và trượt chân vô cùng hài hước dù trước mặt chỉ còn mỗi khung thành đối phương. Tuy nhiên, tia chớp của niềm tin và hy vọng vào cuộc lội ngược dòng đã bất ngờ lóe lên ở phút 79. Lần này, ở một cự ly xa thì "Người khổng lồ xanh phi thường" Hulk lại sút trúng mục tiêu và chẳng rõ có phải do bóng bay quá căng mà thủ môn kinh nghiệm đầy mình Justo Villar không thể bắt dính. Ricardo Oliveira có mặt kịp thời đón bóng bật ra và đệm lòng tung lưới Paraguay.

Vừa hết màn ăn mừng, chân sút sinh năm 1980 đã phải rời sân nhường chỗ cho Jonas, tiền đạo cũng đầu 3 đang chơi bóng ở BĐN cho Benfica. Tưởng như pha lập công danh dự của Oliveira là tất cả những gì Brazil làm được trong trận đấu khi mà Paraguay vẫn che chắn kín kẽ cho khu vực cầu môn thì đúng vào phút bù giờ thứ hai, màn ngược dòng của Selecao chính thức được hoàn tất đầy kịch tính. Nhận bóng từ Willian bên cánh phải, Dani Alves dùng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm, chỉnh vài nhịp vừa để loại bỏ đối phương vừa nhằm tìm ra góc sút thuận lợi trước khi vung cái chân trái không thuận thực hiện pha dứt điểm chéo góc hoàn hảo. Lẽ ra, kịch bản của trận đấu còn ấn tượng hơn nữa nếu thủ môn Villar không xuất sắc đổ người chặn đứng một pha sút bóng từ xa và không bóng áo vàng nào đá bồi thành công ngay trước thời điểm trọng tài cất hồi còi chấm dứt 90 phút thi đấu.

Với trận hòa này, Brazil và Paraguay níu chân nhau ở vị trí thứ 6 và thứ 7 trên BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với 9 điểm sau 6 vòng đấu. 4 vị trí dẫn đầu tương đương với 4 chiếc vé đi thẳng tới Nga năm 2018 đang lần lượt thuộc về Uruguay, Ecuador, Argentina và Chile.

Đội hình thi đấu
Paraguay: Villar, Samudio, Aguilar, Paulo Da Silva, Gustavo Gómez, Ortiz (Santana 56'), Ortigoza, Derlis Gonzalez, Lezcano (Juan Iturbe 70'), Edgar Benitez, Jorge Benitez (Santa Cruz 10')
Brazil: Alisson, Dani Alves, Miranda, Gil, Filipe Luís, Luiz Gustavo (Lucas Lima 70'), Fernandinho (Hulk 46'), Renato Augusto, Willian, Douglas Costa, Ricardo Oliveira (Jonas 80')

Công Minh - Theo Thể Thao Việt Nam

 

 

Có thể bạn quan tâm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X