Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Thủ môn tại ĐT Anh: Đấng cứu thế, hay con dê tế thần?

Thứ Sáu 11/10/2013 17:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thủ môn, theo đúng nghĩa đen, là cầu thủ duy nhất được cho là nắm hoàn toàn số phận của một đội bóng trong tay, và vậy thì người Anh đang có một số phận lay lắt.

1. Cũng theo nghĩa đen, thì số phận chiếc vé dự World Cup của đội tuyển Anh đang nằm trong tay Hart. Trừ phi bị chấn thương, Hart sẽ đứng trong khung gỗ của Tam Sư trong các trận gặp Montenegro và sau đó là Ba Lan. Bất kỳ thất bại nào cũng có thể khiến đội Anh trở thành kẻ ngoài cuộc World Cup vào năm sau. Phong độ thời gian qua của Hart là rất tồi tệ. Anh “biếu không” hai bàn trong trận Manchester City thua 1-3 trước Bayern ở Champions League. Và đó không phải là lần đầu tiên, Hart “trở chứng” như vậy.

HLV Roy Hodgson đã trấn an Hart chỉ vài giờ sau khi anh mắc lỗi, rằng anh vẫn là một phần quan trọng của đội hình dự World Cup: “Lo lắng thường lan truyền giữa các cầu thủ, nhưng tôi tin rằng Joe sẽ không khiến các đồng đội phải lo lắng. Tôi có niềm tin vào anh ấy, vì anh ấy là thủ môn số một của nước Anh, người mà cách đây gần một năm vẫn được mô tả là thủ môn hay nhất thế giới.”

ĐT Anh vẫn rất cần Joe Hart.
 

Thông điệp của HLV này rất rõ ràng: Đội tuyển Anh không tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài Hart.

2. Trong cùng một lượt đấu, khi Hart mắc lỗi trầm trọng, thì Fraser Forster đã chơi một trận xuất sắc trước Barcelona và giúp Celtic chỉ thua với tỉ số tối thiểu 0-1. Forster cao lớn, nhưng cũng không kém nhanh nhẹn, và không chỉ có trận gặp Barca, anh đang ở vào thời kỳ đỉnh cao phong độ trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, không ai biết rằng Forster, hoặc những thủ môn tương tự như thủ thành số ba của đội tuyển Anh, John Ruddy (Norwich City), sẽ phản ứng với áp lực và kỳ vọng như thế nào khi đứng vào khung thành của Tam Sư trong một trận cầu lớn.

Hodgson là một HLV giàu kinh nghiệm, đã làm việc ở 8 quốc gia trong hơn 37 năm, với sở trường là khả năng tổ chức, sự tin tưởng và phương pháp xây dựng đội bóng bền vững. Tuy nhiên, đội bóng của ông đang rơi vào tình huống gần tương tự như những gì mà người Anh đã trải qua ở World Cup 1970. Gordon Banks, thủ môn số một của đội tuyển Anh, ĐKVĐ Thế giới thời điểm ấy, bị ngộ độc ở Mexico. Không còn cách nào khác, thủ môn của Chelsea, Peter Bonetti phải xỏ găng vào sân.

Bonetti không phải một thủ môn quá dở, nhưng ông đã trở thành con dê tế thần trong thất bại trước Tây Đức, trận thua đã loại người Anh khỏi giải. Cho dù hệ thống phòng ngự mắc lỗi, dù cả đội chơi tồi, thì những chỉ trích thông thường sẽ tóm ngay lấy “điểm mấu chốt”: Trong khung gỗ không phải là Gordon Banks.

3. Sai lầm của Hart có thể không trầm trọng đến thế, nếu Man City chiến thắng. Nhưng vì họ đã thua, nên các CĐV chỉ nhớ rằng Hart là nguyên nhân của bàn mở tỉ số, và là nguyên nhân của thất bại.

Nhưng thủ môn là một vị trí mà người ngoài dễ phán xét, mà người trong cuộc thì lại không dám dũng cảm thay thế. Thibaut Courtois là một ví dụ. Năm 21 tuổi, thủ môn người Bỉ đã có một sự nghiệp rất thành công. Nhưng trớ trêu là anh chưa bao giờ được chơi cho CLB sở hữu hợp mình.

Anh được Chelsea mua cách đây hai năm, nhưng vì đội bóng thành London đã có một thủ môn thuộc loại hay nhất hành tinh, Courtois không có cơ hội được đứng trong khung gỗ, và dường như đã bị cho mượn… vĩnh viễn ở Atletico Madrid. Anh vẫn là một thủ môn tài năng: Courtois đã chơi 110 trận cho Atletico Madrid, đã giành Europa League, Siêu Cúp châu Âu và Cúp QG TBN. Mới đây, anh giúp đội bóng giành thắng lợi ở derby Madrid.

Cả đất nước sẽ chờ đợi Joe Hart cuối tuần này, và chỉ còn biết cầu nguyện. Đó không phải một vị trí mà một vài sai lầm có thể tước mất cơ hội của anh, và không phải cứ tài năng là được sử dụng ngay.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X