Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

World Cup 2010: Ngôi sao, anh ở đâu?

Thứ Tư 30/06/2010 09:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đã qua rồi cái thời người anh hùng có thể cứu cả một tập thể. Hình ảnh người anh hùng Samson, dù bộ tóc đầy sức mạnh và uy quyền bị cắt mất, vẫn có thể đánh sập ngôi đền Dagon mãi chỉ là thần thoại. Những cuộc chiến lớn cần những vị tướng vĩ đại. World Cup đang mất dần những Samson, nhưng nguyên nhân do đâu?

Trước World Cup, cả thế giới dự đoán rằng đây sẽ là giải đấu hấp dẫn nhất từ xưa tới nay khi quy tụ được rất nhiều ngôi sao sân cỏ đương đại. Nhưng từng ngày trôi qua, ngôi sao chẳng thấy đâu mà cứ vụt tắt trong nỗi bẽ bàng và sự khắc nghiệt của cuộc chơi. Rooney lầm lũi rời Nam Phi với hai bàn tay trắng cùng nỗi thất vọng ê chề nhất nước Anh. Ribery, ngôi sao được săn đón nhất thế giới năm 2009, hổ thẹn cùng màu áo Lam thê thảm. Kaka với khuôn mặt thánh thiện và đôi chân nghệ sĩ phải nhận thẻ đỏ mà chưa thể có bàn thắng nào.

Kaka - Nhạc trưởng trong lối chơi của Brazil nhưng không phải là ngôi sao sáng nhất

C.Ronaldo chỉ có 1 bàn thắng mang dấu ấn may mắn. Messi, cũng quằn quại chờ đợi một lần bóng vào lưới. Cái dáng nhỏ thó, “long tong” chạy khắp sân, nỗ lực hết mình, vượt qua mọi hậu vệ to con, sút bóng như những vệt cầu vồng mê hoặc, nhưng kết thúc bằng cái ôm đầu tiếc nuối, là hình ảnh khiến cả thế giới phải tiếc nuối cho Messi. Và những ngôi sao được kỳ vọng nhất đang chập chờn sáng, hoặc lịm tắt trong niềm tin ảo ảnh. Nhưng chớ có trách họ, bởi cuộc sống không chỉ được phán xét bởi cái nhìn bề ngoài.

Jerzy Szacki, nhà xã hội học, tâm lý học vĩ đại của Ba Lan từng phân tích rằng: “Những cá thể và tính cách cá thể mới tạo nên bản sắc của một tập thể”. Chính vì thế, những ngôi sao đơn lẻ mới là người quyết định cả một tập thể. Tuy nhiên, trong bóng đá, người ta nói nhiều đến bản sắc của từng đội tuyển chứ không ai nói đến cá tính của từng cầu thủ trong đội. Đó chính là khác biệt giải thích cho sự tắt lịm của những ngôi sao ở ĐTQG. Rooney, Nani, Vidic, Evra… tạo nên bản sắc cho MU. Lampard, Terry… có trách nhiệm vẽ nên hình ảnh Chelsea. Messi, Xavi, Toure… là hình tượng cho bản chất Barca. Robben tạo nên sức mạnh cho Bayern. Sneijder thuộc về Inter…

Họ có nghĩa vụ phục vụ ĐTQG chứ không có trách nhiệm duy trì bản sắc của tập thể mà cả năm họ chỉ gặp nhau vài lần. Sự luân chuyển triết lý bóng đá ở châu Âu là liên tục. Nhưng thay đổi về bản sắc của các ĐTQG là bất biến, hoặc vô cùng hiếm hoi nhưng phải xuất phát từ nền tảng cơ bản (ví dụ như Đức). Chính vì thế, sự khác biệt về lối chơi, cách thể hiện và vai trò cũng như khả năng tỏa sáng của họ ở cấp ĐTQG là điều đương nhiên.

Một huyền thoại đích thực cần chiến thắng ở World Cup như Zidane, Romario, Maradona, Pele… Và chính quy tắc ấy khiến tâm lý những ngôi sao bị ảnh hưởng, tạo nên gánh nặng đáng kể. Đó là chưa nói đến thể lực cạn kiệt sau một mùa giải dài đằng đẵng. Hãy nhìn cách C.Ronaldo cố gắng sút bóng, rê bóng từ mọi vị trí mà không quan tâm đến đồng đội, hay cách Rooney, Lampard, Ribery, Pirlo… bế tắc trong việc giải cứu đội tuyển của mình sẽ rõ. Khi đó, đừng trách cầu thủ mà hãy trách cả một tập thể, bởi trong bóng đá một tập thể mới có thể chọn ra một ngôi sao!

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X