Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Uruguay - Hàn Quốc: Hãy cứ mơ đi

Thứ Bảy 26/06/2010 10:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Uruguay mang tham vọng lớn nhưng Hàn Quốc lại có những giấc mơ. Khi đã bước tới vòng 1/8 với thể thức đối đầu trực tiếp, không một ai có thể nói trước bất cứ một kết quả gì.

Xem thống kê, nhận định của chuyên gia về trận đấu

Hàn Quốc đang bước ra tầm thế giới

Ở vòng đấu bảng, những tính toán hoàn toàn có thể được đưa ra. Vì một lý do nào đó, người ta có thể bung sức để chơi một trận sòng phẳng nhưng cũng vì một lý do nào đó, người ta chỉ đá như một trận đấu thủ tục và cố gắng hoàn thành nghĩa vụ 90 phút ra sân. Nhưng bước vào vòng knock -out, tất cả sẽ thay đổi. Thay vì những tính toán, mục tiêu cuối cùng là buộc phải chiến thắng, buộc phải vượt qua kẻ thách thức của mình.

Khi Hàn Quốc cầm hòa 2-2 trước Nigeria trong một trận cầu nghẹt thở, không ai còn có thể nghi ngờ về khả năng của "hổ Đông Á". So với cách đây 8 năm (World Cup 2002, họ vào tới bán kết), Hàn đã thay đổi rất nhiều cả về tư duy lẫn chiến thuật. Họ bước đi những bước vững chắc và trên đôi chân của chính mình chứ không phải nhờ những quyết định ưu ái của trọng tài như khi còn mang danh chủ nhà.

Hãy truy cập vào "Vui cùng World Cup 2010" để dự đoán kết quả các trận đấu Uruguay - Hàn Quốc và trúng trưởng với Bongda24h

Xem cái cách mà thày trò Huh Jung - moo chơi bóng hiện tại, rất nhiều người chắc hẳn phải rất "sướng". Dù chỉ được dẫn dắt bởi một HLV nội nhưng các chàng trai xứ sở Kim chi trình diễn một lối chơi rất hiện đại và cũng rất châu Âu. Họ đá ít chạm, chịu khó chạy chỗ và không ngần ngại dứt điểm khi có cơ hội. Ngay cả khả năng sút phạt cũng trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều. Nên nhớ tính đến thời điểm này, mới chỉ có 3 quả đá phạt trực tiếp thành công và đó đều là thuộc về các cầu thủ châu Á (1 Hàn Quốc, 2 Nhật Bản). Chính

Park Chu-young là người đầu tiên tại World Cup năm nay làm được cái điều mà  hầu hết những ngôi sao lớn như Ronaldo, Kaka hay Messi vẫn chưa thể làm được.

Forlan và Suarez mang một nửa sức mạnh của Uruguay

Giống như Hàn Quốc, mỗi khi xung trận, Uruguay luôn nhập cuộc với tinh thần cao nhất. Chính điều này đã giúp cho đội bóng Nam Mĩ có được một chiến quả đầy thuyết phục với ngôi đầu bảng A. Họ cầm hòa Pháp trong thế thiếu người. Hạ chủ nhà Nam Phi với 3 bàn không gỡ trước khi vượt qua Mexico với chiến thắng tối thiểu ở trận đấu cuối cùng. Thật khó tin, không phải Brazil hay Argentina, chính đội bóng của HLV Tabarez mới đang có hàng thủ mạnh nhất sau vòng đấu bảng khi chưa để lọt lưới một bàn nào tính đến đến thời điểm này.

Uruguay không có một hàng thủ thực sự mạnh nhưng họ lại có một hàng công quá ấn tượng với vai trò cầm trịch và giữ nhịp trận đấu của Diego Forlan, ngôi sao sáng nhất của bóng đá Uruguay. Trong vai trò của một cầu thủ kiến thiết, Forlan là cầu nối, là nhạc trưởng và có những sự hỗ trợ cần thiết cho bộ đôi Suarez và Cavani. Với khả năng dứt điểm hoàn hảo, Forlan luôn biết cách tỏa sáng khi có cơ hội. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới Nam Phi là một ví dụ điển hình.

Cùng sở hữu những khát khao cháy bỏng để tiếp tục bước tiếp đến những đỉnh cao vinh quang, cả Uruguay và Hàn Quốc sẽ chiến đấu vì những giấc mơ...

Đội hình dự kiến:
Uruguay:
Muslera; M. Pereira, Lugano, Godin, Fucile; Perez, Arevalo, A. Pereira; Forlan; Suarez, Cavani
Hàn Quốc
: Jung Sung-Ryong; Cha Du-Ri, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Lee Young-Pyo; Park Ji-Sung, Kim Jung-Woo, Ki Sung-Yong, Lee Chung-Yong; Park Chu-Young, Lee Dong-Guk

Dự đoán: 2-1

Song Tử

 
Tư vấn đặc biệt, định hướng chiến thắng: soạn GO VIP  gửi 6789 
Cửa Tài Xỉu "ngon ăn" nhất: soạn GO TX  gửi 6789 
Nhận kết quả trực tiếp World Cup 2010: soạn BET KQ WC gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X