Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

Tổng quan bảng H World Cup 2010: Mũi Hảo Vọng còn xa

Thứ Ba 08/06/2010 07:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tất cả các nhà cái, hầu hết các chuyên gia và NHM đều nhận định, Tây Ban Nha sẽ lần đầu lên ngôi vô địch thế giới tại Nam Phi 2010. Đó là vị thế mà xứ Bò tót chưa bao giờ có được, kể cả thời điểm họ vô địch EURO 1964 hay khi đăng cai VCK World Cup 1982.

Một trong những lý do giới chuyên môn và NHM đánh giá cao cơ hội vô địch của Tây Ban Nha là vì họ được xếp ở bảng đấu rất nhẹ ký. Ba đối thủ của thầy trò HLV Vicente del Bosque đều không thể so sánh với Seleccion ở bất cứ khía cạnh nào.

Chile gây bất ngờ tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ khi chỉ chịu kém đội đầu bảng Brazil, nhờ triết lý bóng đá tấn công hết mình của HLV Marcelo Bielsa. Nhưng nên nhớ, Tây Ban Nha đang là bậc thầy của lối chơi cống hiến này. Thụy Sỹ càng không thể xem là chướng ngại vật của Bò tót. Quốc gia đồng chủ nhà EURO 2008 đang được dẫn dắt bởi cáo già Ottmar Hitzfeld, song vẫn chưa cải thiện sự hiền lành được bao nhiêu. Còn Honduras đang bị đánh giá là đại diện yếu nhất tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh kỳ này. Cuối cùng, giới thống kê cho biết, Tây Ban Nha chưa từng thất bại trước cả Chile, Thụy Sỹ lẫn Honduras. Trong quá khứ, Bò tót đã 26 lần chạm trán 3 đối thủ trên, giành 21 chiến thắng và 5 trận hòa.

Chưa bao giờ, ĐT Tây Ban Nha được đánh giá cao đến thế ở một VCK World Cup

Cơ hội của Tây Ban Nha còn lớn hơn do họ được nằm ở nhánh đấu dễ hơn trong cuộc đua tới Cúp Vàng. Nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ không phải đụng độ 2 ƯCV hàng đầu khác là Brazil và Anh cho tới trước trận chung kết, trong trường hợp tất cả đều dẫn đầu bảng đấu của mình.

Nhưng trên tất cả, Tây Ban Nha trở thành mối đe dọa lớn nhất tại World Cup 2010 vì họ đang sở hữu đội hình được đánh giá vượt trội so với phần còn lại. Rất nhiều cầu thủ trong tay HLV Del Bosque là ngôi sao số một ở vị trí của mình. Đó là thủ thành Casillas, các hậu vệ Puyol, Ramos, Pique; bộ tiền vệ siêu đẳng Fabregas, Alonso, Silva, Xavi, Iniestas; cùng cặp tiền đạo sát thủ Villa và Torres. Cuối cùng không thể bỏ qua yếu tố, Tây Ban Nha đang được dẫn dắt bởi một trong những HLV tài năng và giàu thành tích nhất thế giới, Vicente Del Bosque.

Một chi tiết bên lề song cũng nói lên sự vượt trội của Tây Ban Nha là tập đoàn trò chơi điện tử EA Sports vừa lập trình tiến hành thử World Cup 2010 thông qua trò chơi bóng đá “FIFA World Cup 2010”. Trong trò chơi này, chỉ số sức mạnh các đội bóng, cầu thủ cũng như các yếu tố phụ khác được tính toán rất sát với thực tế. Kết quả, Tây Ban Nha dễ dàng lên ngôi vô địch sau khi hạ gục Brazil ở trận chung kết với tỷ số 3-1 (Argentina và Anh xếp thứ Ba và Tư).

Tất nhiên, nếu kết quả bóng đá có thể được xác định bởi một trò tính toán hay lập trình nào đó, thì môn thể thao Vua đã chẳng khiến NHM đắm say như hiện tại. Thậm chí, chức vô địch World Cup lại thường đi ngược với dự đoán.

Cái định mệnh nhà vô địch châu Âu, ƯCV sáng giá nhất rất khó đoạt Cúp Vàng đang có dấu hiệu ứng nghiệm với Tây Ban Nha. Cỗ máy Seleccion bất ngờ gặp trục trặc trong chiến dịch khởi động (vừa thắng chật vật Saudi Arabia và Hàn Quốc). Và hẳn người ta còn nhớ, mùa Hè năm ngoái, một Tây Ban Nha thậm chí còn được đánh giá cao hơn hiện tại đã sa lầy tại “World Cup thu nhỏ” - Confederations Cup 2009.

Để đi đến tận cùng Nam Phi, người ta phải chinh phục được Mũi Hảo Vọng xa xôi. Và để lên ngôi tại World Cup 2010, Tây Ban Nha sẽ phải vượt qua rất nhiều rào cản mà cả định mệnh, lịch sử lẫn thực tại đang cùng thách thức họ.

Tỷ lệ đặt cược (theo nhà cái Ladbrokes)

Xếp đầu bảng
Tây Ban Nha: 1/4 *
Chile: 9/2
Thụy Sỹ: 11/1
Honduras: 25/1

Hai đội đi tiếp
Tây Ban Nha - Chile: 8/15
Tây Ban Nha - Thụy Sỹ: 15/8
Tây Ban Nha - Honduras: 7/1
Chile - Thụy Sỹ: 20/1
Chile - Honduras: 50/1
Thụy Sỹ - Honduras: 100/1

Tỷ lệ vô địch các đội trong bảng
Tây Ban Nha: 4/1
Chile: 50/1
Thụy Sỹ: 200/1
Honduras: 500/1

* Đặt 4 ăn 1

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X