Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Thất vọng, Ronaldo chỉ trích Queiroz và "phun mưa" vào camera

Thứ Tư 30/06/2010 09:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cuộc phiêu lưu của ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2010 đã chính thức chấm dứt sau thất bại "tâm phục khẩu phục" 0-1 trước người láng giềng Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Chiến thuật "phòng ngự chặt - phản công nhanh" chỉ phát huy hiệu quả cho đến lúc hàng thủ kiên cố của người Bồ bị xuyên thủng sau màn phối hợp nhỏ truyền thống của "Cuồng phong đỏ". Sau đó, khi buộc phải dâng lên tấn công để gỡ hoà, đội quân của Queiroz đã không thể triển khai nổi và đành chấp nhận quy hàng.

Sau trận đấu, đội trưởng Cristiano Ronaldo không giấu nổi sự thất vọng tràn trề: "Tôi đang càm thấy trống rỗng, cực kỳ trống rỗng và buồn chán không gì tả nổi. Tôi đang phải chịu sự đau đớn lớn lao về mặt tinh thần". Ronaldo cũng đã nỗ lực hết mình nhưng bất lực bởi xung quanh anh không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội. Ở ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo là ngôi sao sáng nhất và cũng là duy nhất. Thắng lợi đậm nhất tính đến thời điểm này của World Cup 2010 (7-0 trước Triều Tiên) đã khiến Bồ Đào Nha (và cả các phương tiện truyền thông) tự huyễn hoặc về năng lực của mình dẫn đến thất bại vừa qua. Không thể phủ nhận ĐKVĐ châu Âu rất mạnh song những gì Bồ Đào Nha thể hiện, đặc biệt từ lúc bị dẫn bàn là rất kém cỏi khi công không nổi, thủ không xong. Tỷ số lẽ ra đã chẳng dừng lại ở con số còm cõi 1-0 nếu Eduardo không chơi xuất sắc, cản phá không biết bao nhiêu cơ hội ăn bàn của đối thủ.

Ronaldo rất thất vọng về thành tích của đội tuyển

Với sự tức giận đùng đùng, Ronaldo từ chối bình luận bất cứ điểu gì với báo chí mà chỉ buông một câu gọn lỏn: "Tôi làm sao mà lý giải được nguyên nhân BĐN bị loại. Đi mà hỏi Carlos Queiroz ấy". Một câu nói đủ để thấy Ronaldo có vẻ khá bực bội và đang muốn chỉ trích người thầy đáng kính của mình.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, để tránh hiểu nhầm, Ronaldo lập tức thanh minh: "Lúc tôi nói như thế, chỉ đơn giản bởi vì ông ấy (Carlos Queiroz) đang có mặt ở buổi họp báo và có thể giải đáp được những thắc mắc của phóng viên về thất bại của ĐT Bồ Đào Nha. Mới cả tôi cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để lý giải những gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ những từ ngữ đơn giản như vậy mà lại có thể gây ra hiểu lầm. Vì thế, hãy đừng cho câu nói đó của tôi có ẩn ý gì cả. Nó hoàn toàn bình thường và trong sáng".

Dẫu vậy, có thể nhìn thấy Ronaldo không hẳn hoàn toàn hài lòng về Queiroz dù hai người đã làm việc với nhau từ rất lâu (Queiroz chính là người đã tư vấn cho Sir Alex chiêu mộ Ronaldo lúc còn làm việc ở Old Trafford trong vai trò trợ lý cho HLV người Scotland). Bởi thực tế, Queiroz không hoàn toàn thành công ở ĐT Bồ Đào Nha khi Seleccao vất vả vượt qua vòng loại, thậm chí nhiều lúc tưởng như đã bị loai. Vì thế hẳn ông không thể thu phục được tất cả các học trò nhất là khi Cristiano Ronaldo là cầu thủ luôn cực kỳ tham vọng và luôn khao khát mọi danh hiệu. Có lẽ đã đến lúc, "Brazil của châu Âu" nên có sự thay máu trên băng ghế huấn luyện để hy vọng một thành tích khả quan hơn trong những giải sắp tới. 

Không những thế, sự mất bình tĩnh và thất vọng của Cristiano Ronaldo còn thể hiện ở tình huống sau khi trận đấu kết thúc, anh đã trút bực dọc vào ống kính máy quay đangtanh bằng cách phun "mưa nước bọt" vào thẳng camera.



Quay gì mà quay, lượn ra chỗ kia mà quay. Đây không cần

À, không nghe lời hả, Thế thì nhận lấy "cơn mưa" này nhé

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X