Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Slovenia chưa nguôi hận Rooney và tuyển Anh

Thứ Ba 22/06/2010 20:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chỉ là một trận giao hữu, nhưng trận thua Anh 1-2 hôm 6/9/2009 vẫn ám ảnh các cầu thủ Slovenia cho tới giờ, khi hai đội sắp gặp lại nhau trong trận cầu sinh tử ở bảng C World Cup 2010.

Trên sân Wembley hôm đó, tuyển Anh đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Slovenia phòng ngự kiên cường và phản công sắc sảo. Trước khi Defoe tỏa sáng ghi bàn thứ hai ở phút 63 và Ljubijankic ghi bàn danh dự cho Slovenia ở phút 85, đội quân dưới trướng Capello phải nhờ tới pha đóng kịch trong vòng cấm rất phô của Rooney để Lampard mở tỷ số từ chấm 11 mét ở nửa cuối hiệp một.

Bostjan Cesar chính là cầu thủ Slovenia bị trọng tài tuýt còi trong tình huống trên. Trung vệ này khi đó chỉ thoáng nắm nhẹ áo của Rooney rồi bỏ ra, trong khi chính tiền đạo đang chơi cho MU mới là người giữ áo đối phương quyết liệt hơn rồi ngã lăn ra sân. Không chỉ khiến Slovenia chịu một quả phạt đền, Rooney còn làm Cesar bị chấn thương trong pha tranh chấp tay đôi đó.

Slovenia quyết tâm loại Anh ra khỏi WC

Theo Cesar, lần chịu vạ ấy đã cho anh và các đồng đội một bài học kinh nghiệm quý để lên phương án phong tỏa Rooney khi Slovenia gặp lại Anh tại World Cup 2010. Không những thế, trung vệ này còn xem thất bại ở Wembley là một động lực để cả đội thêm quyết tâm cho cuộc tái ngộ với Rooney và đồng đội trên sân sân Nelson Mandela Bay ngày mai.

"Chúng tôi vẫn nghĩ về trận giao hữu đó. Thật bất công cho chúng tôi sau những gì Rooney đã làm, nhưng đây cũng là một động lực tốt cho Slovenia ngày mai. Tôi và các đồng đội thật sự ngạc nhiên khi thấy cậu ta ăn vạ thô thiển như thế ở Wembley. Khi sang Nam Phi, chúng tôi tôi đã thảo luận rất kỹ lưỡng về việc làm thế nào để tránh chịu vạ tương tự vì Rooney", Cejar cho biết.

Ngoài động lực từ thất bại ấm ức ở Wembley, Slovenia còn hy vọng ở một kết quả khả quan trong trận cầu sinh tử với Anh ngày mai nhờ sự tương phản về tâm lý của hai đội hiện tại. Nhờ đạt kết quả tốt sau 2 trận đầu (4 điểm), các tuyển thủ Slovenia đã được xả trại hai ngày sau trận hòa Mỹ để đi pinic cùng vợ con. Ngược lại, tuyển Anh đang rối bời vì chỉ có 2 điểm sau hai trận hòa tệ hại. Vụ John Terry nổi loạn bất thành càng làm mọi việc thêm căng thẳng.

"Tôi biết trận đấu này rất quan trọng với tuyển Anh. Họ bằng mọi giá phải có mặt ở vòng hai, bởi nếu không, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Với Slovenia, mọi việc chẳng nghiêm trọng đến vậy. Chúng tôi từng đặt mục tiêu có mặt ở vòng chung kết, và giờ đây, muốn đi tiếp, nhưng tất cả chỉ có vậy. Chúng tôi không chịu áp lực lớn như tuyển Anh", HLV Matjaz Kek đánh giá. 

(Theo Vnexpress)
 

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X