Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Messi: “Mọi hàng phòng ngự đều phải sợ Rooney”

Thứ Bảy 05/06/2010 21:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Với những phát biểu thẳng thắn, tiền đạo ngôi sao của Argentina Lionel Messi không hề che giấu cảm giác “kiêng nể” đối thủ lớn nhất tại World Cup sắp tới, đó là Wayne Rooney.

Tiền đạo của Barcelona – Lionel Messi tiếp tục mùa bội thu danh hiệu sau khi chiến thắng trong cuộc bầu chọn giải Alfredo Di Stefano – Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga trong một mùa bóng.

Tên cầu thủ được vinh danh được chính huyền thoại bóng đá của Real Madrid – Di Stefano công bố ngay tại trụ sở của tờ Marca hôm thứ Tư, sau cuộc bầu chọn với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới như: Cruyff, Capello, Zidane, Hierro... Với 34 điểm, Messi vượt qua Ronaldo (26 điểm) để lần thứ 2 nhận danh hiệu cao quý này trong 3 lần giải được trao; đứng thứ 3 và 4 là Xavi và tiền đạo Huiguain.

Trong buổi nhận giải, Messi đã giành cho báo chí những phát biểu về World Cup, cơ hội của ĐT Argentina và đối thủ anh e ngại nhất. Để mở màn, Lionel Messi kiêu hãnh nói rằng: Argentina không thề thua kém bất kỳ đối thủ nào tại World Cup lần này.

“So về từng vị trí trên sân, không có đội tuyển nào hơn được Argentina”. Vẫn là những câu hỏi cũ kỹ, về việc Messi ở đội tuyển luôn nhạt nhòa hơn Messi ở Barcelona, tiền đạo 22 tuổi đáp: “Sau tất cả những danh hiệu và những màn trình diễn, tôi không còn gì để chứng minh nữa. Tôi có mặt ở đội tuyển để cùng các đồng đội làm nên những điều tốt đẹp”.

“Maradona đã cho phép tôi chơi tự do, giống như trong đội hình Barcelona. Ông ấy muốn tôi tham gia vào mọi pha tấn công và chạm bóng càng nhiều càng tốt trong trận đấu, không đơn thuần chỉ là ghi bàn”.

Messi dành sự tôn trọng cho Rooney

“Sau vòng loại khó khăn, chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau. Nhưng giờ thì chúng tôi đã có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Và tất cả đều rất tự tin và hăng hái. Ai cũng hiểu rằng với những cầu thủ xuất sắc trong đội hình, chỉ cần có sự ăn ý thì chúng tôi sẽ trở thành những nhà vô địch thế giới” – Messi nhấn mạnh.

Nói về Rooney, một trong những ngôi sao được kì vọng sẽ tỏa sáng tại Nam Phi, Messi cũng giống như HLv Maradona, đều bày tỏ sự tôn trọng với tièn đạo người Anh: "Tôi cho rằng Wayne là mẫu tiền đạo rất, rất đẳng cấp. Tất cả những gì anh ấy vừa làm được ở mùa vừa rồi đã nói lên tất cả. Sau nhiều năm khẳng định mình, Wayne đã chứng tỏ anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở thời đại của mình. Anh ấy là mẫu cầu thủ toàn diện, xử lý bóng tốt bằng chân, có sức mạnh, khả năng ghi bàn và đặc biệt là thế mạnh không chiến.”

"Wayne đã khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè. Tại Premier League và Champions League, anh ấy đã cùng Manchester United trở thành thế lực trong những năm qua, và ở ĐT Anh cũng vậy."

  • Phong Hải

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X