Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Maradona "tổng tấn công" người Đức

Thứ Sáu 02/07/2010 14:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cuộc đấu khẩu giữa hai "kẻ thù" trong làng bóng đá thế giới: Đức và Argentina trước thềm đại chiến ở tứ kết World Cup 2010 ngày càng được đẩy lên đỉnh điểm khi hai bên liên tục "lời qua tiếng lại" với sự tham gia tích cực của cầu thủ, ban huấn luyện và cả những cựu danh thủ.

Tiền vệ trung tâm của Mannschaft là người khơi mào khi phát biểu trên báo chí rằng Argentina thường xuyên có những hành động gây sức ép cho các trọng tài trên sân đấu, khiến những "ông vua sân cỏ" bị áp lực và không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những trận đấu có sự tham gia của Albiceleste. Tiếp đó, đến lượt cựu danh thủ của Đức, Lothar  Matthaus (người đã có mặt ở trận chung kết World Cup 1990 giữa Đức và Argetina) tỏ vẻ nghi ngờ về năng lực huấn luyện của Maradona và nhận định "Cậu bé vàng" không thể sánh nổi với Joachim Loew.

Diego Maradona đâu phải là "tay vừa" trong những cuộc chiến "võ mồm"

Bên phía Argetina, Carlos Tevez là người phản ứng lại đầu tiên với tuyên bố Argentian sợ Mexico (đội đã bị họ đánh bại ở vòng 1/8) hơn là Đức  và chiến thắng hoành tráng 4-1 trước Anh chẳng thể nói lên được điều gì. Dĩ nhiên với cá tính "khác người" của mình, Maradona sẽ không bao giờ chịu ngồi yên để đối thủ "xỉ vả" vào mặt. Hôm thứ 4, trong bài phỏng vấn trên Fox Sports, Maradona nhẹ nhàng châm biếm: "Chúng tôi hơi đâu mà quan tấm đến Bastian Schweinsteiger mà hiện tại, Argentina đang tập trung toàn bộ sức lực và sự chú ý cho trận sắp tới, sự tái ngộ sau 4 năm. Vì thế, bất cứ những gì Schweinsteiger đã tuôn ra như là đá phạt luân lưu 11m, rồi thì Argentina chơi bẩn hay không biết cách chấp nhận thất bại chẳng thể khiến tôi bận tâm một chút nào". 

Hãy truy cập vào "Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X