Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Hy Lạp - Nigeria: Giữa mơ và thực

Thứ Năm 17/06/2010 09:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất bại đầy tủi hổ 0-2 trước Hàn Quốc trong trận ra quân đã khiến Hy Lạp nhận rất nhiều những lời chỉ trích của công luận. Không chỉ gây thất vọng về mặt tỷ số, thầy trò HLV Otto Rehhagel còn trình diễn một bộ mặt bạc nhược trên đất Nam Phi và giờ đây, rất ít người tin rằng Hy Lạp sẽ lại gây bất ngờ.

Xem thống kê, nhận định của chuyên gia về trận đấu

Sau trận đấu với Hàn Quốc, HLV Rehhagel lên tiếng kêu gọi các học trò không nên mơ mộng về ký ức hào hùng tại EURO 2004, mà sớm trở lại với thực tại. Nhà vô địch châu Âu cách đây 6 năm không còn giữ được bản lĩnh cũng như sự chắc chắn nữa, thay vào đấy là một Hy Lạp mong manh, đặc biệt là khả năng phòng ngự. Sự già nua và chậm chạp đã khiến các chiến binh mỏi mệt cả về thân xác lẫn tinh thần. Hậu vệ Moras sẽ trở lại sau quãng thời gian nghỉ dưỡng thương, nhưng sự sa sút nghiêm trọng của tiền vệ Karagounis đã khiến lối chơi của Hy Lạp mất đi tính cân bằng.

Nigeria sẽ có được chiến thắng trước một Hy Lạp đã rệu rã

Ở trên hàng công, một mình Samaras không thể “gồng gánh” bởi những vệ tinh xung quanh anh là Salpingidis, Gekas không đạt được sự ăn ý cần thiết. Nói một cách khác, sự sa sút của Hy Lạp không phải là điều bất ngờ bởi cả một thế hệ cầu thủ đã từng gây tiếng vang tại VCK EURO 2004 giờ đây đã quá già trong khi lớp cầu thủ kế cận lại không đạt được yêu cầu về mặt chuyên môn. Tại EURO 2008, Hy Lạp cũng đã bắt đầu xuống dốc và việc họ vượt qua vòng loại World Cup 2010 một phần vì bảng đấu của họ không mạnh, hơn nữa, đội bóng Nam Âu cũng gặp nhiều may mắn. Nhưng VCK World Cup 2010 lại là một khái niệm khác và trận thua 0-2 trước Hàn Quốc chính là thước đo “sức mạnh” của Hy Lạp.

Hãy truy cập vào "Vui cùng World Cup 2010" để dự đoán kết quả trận Nigeria - Hy Lạp và trúng trưởng với Bongda24h

Nigeria cũng đã thua trong trận ra quân (0-1 trước Argentina). Đó chỉ là một trận thua tối thiểu, nhưng đã bộc lộ rất nhiều nhức nhối trong lối chơi của Đại bàng Xanh. Cho dù dẫn dắt Nigeria là một HLV giàu kinh nghiệm (Lars Lagerback từng rất thành công với ĐT Thụy Điển) nhưng triết lý bóng đá kỷ luật và đơn giản của ông có vẻ như không hợp với Nigeria. Lagerback đã thẳng tay cho Martins ngồi trên băng ghế dự bị vì anh không đạt được thể lực sung mãn và lười tập luyện.

Nigeria hiện tại không ưu ái những “nghệ sỹ” như Martins dù anh đã ghi 17 bàn/32 trận cho ĐTQG (trong đó có bàn thắng quý hơn vàng trong trận thắng Kenya 3-2 giúp Nigeria chính thức giành vé dự World Cup). Với kỷ luật của Lagerback, đội bóng châu Phi muốn thực hiện giấc mơ như tại World Cup 1994 hay Thế vận hội năm 1996. Tại USA’ 94, họ đã thắng Hy Lạp 2-0 để đàng hoàng bước vào vòng 2 (sau đó để thua Italia 1-2 sau 120 phút). Quá khứ huy hoàng nhưng hiện tại chẳng ủng hộ Nigeria, bởi Đại bàng Xanh không còn giữ được sức mạnh cũng như bản sắc.

Sẽ không quá lời khi nhiều người cho rằng cuộc đọ sức giữa Hy Lạp và Nigeria là trận chiến giữa đội bóng dở ít gặp đội dở nhiều. Cả hai đều ấp ủ duy trì cuộc phiêu lưu trên đất Nam Phi và có lẽ Nigeria sẽ giành chiến thắng nhờ lợi thế được thi đấu trên “sân nhà”. Và quan trọng hơn, họ có dàn cầu thủ chất lượng hơn.

Đội hình dự kiến
Hy Lạp (4-3-3): Tzorvas-12, Vyntra-11, Kyrgiakos-16, Moras-5, Torosidis-15, Patsatzoglou-3, Tziolis-6, Katsouranis-21 (C), Salpingidis-14, Gekas-17, Samaras-7
Nigeria (4-4-2): Enyeama-1, Taiwo-3, Yobo-2 (C), Shittui-6, Odiah-17, Odemwingie-11, Etuhu-20, Haruna-15, Kaita-14, Obinna-18, Yakubu-8.
Dự đoán: Nigeria thắng 1-0
 
(Theo báo Bóng Đá)


Tư vấn đặc biệt, định hướng chiến thắng: soạn GO VIP  gửi 6789 
Cửa Tài Xỉu "ngon ăn" nhất: soạn GO TX  gửi 6789 
Nhận kết quả trực tiếp World Cup 2010: soạn BET KQ WC gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X