Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Huyền thoại Hà Lan chỉ trích đội nhà chơi quá "bẩn"

Thứ Ba 13/07/2010 14:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Johan Cruyff không ngần ngại sử dụng những từ như "xấu xí", "tầm thường"... để nói về lối đá của đội tuyển Hà Lan trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha ở World Cup 2010.

Nhằm áp chế khả năng kỹ thuật của Tây Ban Nha, cầu thủ Hà Lan đã sử dụng lối đá rắn, bạo lực - đặc biệt là hai tiền vệ đánh chặn Nigel de Jong và Mark van Bommel. 8 thẻ vàng và một thẻ đỏ đã được rút ra dành cho cầu thủ Hà Lan trận đó.

Nigel de Jong mới đây đã thừa nhận anh may mắn nên mới không bị đuổi, sau khi tung cước thẳng vào ngực Xabi Alonso - một trong những tình huống được xem là phản cảm nhất trong lịch sử World Cup. Van Bommel cũng có một pha vào bóng như triệt hạ nhắm vào Andres Iniesta - cầu thủ sau đó ghi bàn duy nhất đem chiến thắng về cho Tây Ban Nha.

Johan Cruyff chỉ trích nặng nề lối chơi của lớp hậu bối

"Thật đáng buồn khi Hà Lan đã chơi quá xấu. Họ đáng ra chỉ còn chín cầu thủ trên sân", Cruyff nhận xét. "Họ đã có hai pha vào bóng ghê rợn mà đến bản thân tôi cũng cảm thấy đáng sợ".

"Tôi cảm thấy đau lòng khi Hà Lan chọn cách xấu xí như thế hòng đạt mục tiêu của mình".

"Hà Lan đã chơi thứ bóng đá xấu xí, tầm thường, nặng nề, khó coi và thiếu phong cách bóng đá. Nếu với lối chơi phản bóng đá như thế mà thắng thì được thôi, nhưng rốt cuộc họ vẫn cứ thua".

"Một số người - với lối chơi phản bóng đá - cho rằng đó là cách duy nhất để tồn tại. Trên thực tế tỷ số hòa không bàn thắng sau 90 phút là bởi Tây Ban Nha không được chơi như cách họ muốn".

Cruyff là biểu tượng của bóng đá tấn công tổng lực Hà Lan. Ông từng cùng đội tuyển vào chung kết World Cup 1974 (thua Tây Đức ở chung kết). Ông đã mang triết lý bóng đá đó đến Barca trong 8 năm làm việc ở đây với tư cách HLV. Cruyff bây giờ là cố vấn đặc biệt và là Chủ tịch danh dự của đội chủ sân Nou Camp.

Trong trận bán kết Champions League mùa vừa qua, Barca đã thất bại trước một Inter thi đấu thực dụng. Và trước trận chung kết World Cup, nhiều người từng hỏi Cruyff rằng Hà Lan có nên chơi theo cách của Inter để ngăn chặn Tây Ban Nha - vốn mang phong cách chơi như Barca.

"Tôi đã nói không, không nên một chút nào", huyền thoại 63 tuổi nói. "Tôi đã nói không vì tôi ghét phong cách đó. Tôi đã nói không vì tôi nghĩ rằng đội tuyển đất nước tôi dám từ bỏ phong cách của mình. Tôi nói không bởi, dù không có những cầu thủ lớn như trong lịch sử, đội bóng cũng nên chơi với đúng phong cách truyền thống. Và tôi đã sai. Tôi không nói tất cả 11 cầu thủ trên sân đều chơi bẩn, nhưng hầu hết trong số họ là như thế".

Cruyff cũng như nhiều người hâm mộ Hà Lan gia nhập làn sóng chỉ trích trọng tài Howard Webb khi cho rằng ông quá mềm mỏng với cầu thủ: "Một trận chung kết World Cup xứng đáng có một trọng tài lớn, và trên hết là xứng đáng có một trọng tài dám làm mọi thứ công bằng".
 
(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X