Chủ Nhật, 05/05/2024Mới nhất
Zalo

Hàn Quốc hài lòng với 3 điểm, Hy Lạp cúi đầu nhận thua

Chủ Nhật 13/06/2010 00:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chứng kiến màn trình diễn không thể chê vào đâu được của các học trò, HLV ĐT Hàn Quốc, Huh Jung-moo tỏ ra khá tâm đắc. Trái lại, HLV Otto Rehhagel dù thừa nhận thất bại, nhưng vẫn hy vọng về lối chơi khả quan hơn dành cho nhà cựu vô địch châu Âu 2008

Trước các cầu thủ Hy Lạp có thể hình cao to đến từ châu Âu nhưng Hàn Quốc vẫn thi đấu rất sòng phẳng, thậm chí còn chỉnh hơn về mặt thế trận. Vì thế, chiến thắng 2-0 trước cựu vương châu Âu như là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Huh Jung-moo.

HLV Huh Jung-moo chia vui với học trò

Đội bóng Châu Á có được bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 7 do công của trung vệ Lee Jung-Soo trong tình huống lên tham gia tấn công khi Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt bên phía cánh trái, trước khi Park Ji-Sung, tiền vệ đang thi đấu cho M.U, tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ Hy Lạp ở phút thứ 52 để rồi có một pha đi bóng mạnh mẽ, xuyên thủng các nút chặn còn lại của đối thủ trước khi lạnh lùng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Chứng kiến màn trình diễn không thể chê vào đâu được của các học trò, HLV Huh Jung-moo chỉ biết xoa tay hài lòng: "Những trận đấu mở màn luôn luôn khó khăn, nhưng đội bóng của tôi đã có một trận đấu hay, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Chúng tôi cũng đã thành công trong việc hạn chế khả năng tận dụng bóng chết của Hy Lạp”.  

Hãy truy cập vào "Vui cùng World Cup 2010" để dự đoán miễn phí kết quả các trận đấu của WC 2010 và trúng trưởng với Bongda24h

"Nếu các học trò của tôi bình tĩnh hơn nữa, có lẽ đội bóng đã có thêm nhiều bàn thắng." Nhờ Hàn Quốc, Châu Á đã có một sự khởi đầu hoàn hảo cho World Cup 2010 và chắc chắn tinh thần và sự thăng hoa của họ sẽ giúp các đội bóng còn lại của châu lục đông dân nhất hành tinh chơi quyết tâm hơn trong các trận đấu sắp tới. Với riêng Hàn Quốc, họ đã mở toang cánh cửa vào vòng sau.

Nói về đối thủ Argentina và Nigeria, ông cho biết: “Họ đều là hai đối thủ mạnh, nhưng với bất cứ đội bóng nào, chúng tôi đều sẽ chơi hết sức mình.” Sắp tới, Hàn Quốc sẽ chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng Argentina, trước khi đụng độ Nigeria ở loạt đấu cuối.

HLV Otto Rehhagel

Trong khi đó, HLV Otto Rehhagel của Hy Lạp, dù thừa nhận thất bại, nhưng vẫn hy vọng về lối chơi khả quan hơn dành cho nhà cựu vô địch châu Âu 2004.  Hy Lạp đã để thua cả 4 trận trong lịch sử dự World Cup và thậm chí còn chưa ghi được một bàn thắng

"Tôi thất vọng vì trận thua, nhưng điều đó không có nghĩa đội bóng đã hết cơ hội ở World Cup lần này” – HLV Rehhagel cho biết. “Chúng tôi sẽ trở lại thành phố Durban, ngồi lại để xem những sai sót trong khâu phòng ngự để rút kinh nghiệm cho trận đấu tới."

  • Phong Hải

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X