Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Hà Lan - Nhật Bản: Cuộc chiến của những loài hoa

Thứ Bảy 19/06/2010 06:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hà Lan, quê hướng của loài hoa Tuylip cao sáng và hoàn mĩ sẽ đối mặt với Nhật Bản, đất nước của hoa anh đào giản dị nhưng không kém phần kiêu sa. Trong cuộc chiến này, sắc hoa nào thắm hơn, tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 sẽ rất rộng mở.

Xem thống kê, nhận định của chuyên gia về trận đấu

Hà Lan đã nhập cuộc tương đối khó khăn dù cho họ có 3 điểm trọn vẹn từ chiến thắng 2-0 trước trận mở màn. Như những đội bóng mạnh và được xếp hàng của trên, đội bóng của HLV Berwijk có dấu hiệu bị căng cứng và không thể hiện được sự thanh thoát về mặt lối chơi Trước lối chơi phòng ngự có chiều sâu và kỉ luật của Đan Mạch, các mũi tấn công của Hà Lan không cho thấy sự kết dính. Chỉ đến khi Đan Mạch tự thua với pha phản lưới nhà từ cái lưng của Agger, Cơn lốc màu da cam mới dần trút bỏ được lớp vỏ bọc xấu xí để phát huy những pha tấn công sở trường có độ sắc nét cao.

Hà Lan sẽ có thêm 3 điểm nhờ đẳng cấp

Điều mà Berwijk muốn lúc này chính là các học trò của ông phải phát huy được lối chơi tấn công tổng lực có sức nặng về áp lực như họ đã chơi trong khoảng 20 phút cuối trận với Đan Mạch khi đối đầu với Nhật Bản. Elia và Afalley, hai cầu thủ đã gây ấn tượng mạnh trong trận đấu mở màn sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị sẽ không có xuất trong đội hình xuất phát. Thay vào đó, Berwijk sẽ vẫn tin tưởng vào những lựa chọn mà ngoài khả năng còn hội tụ cả yếu tố kinh nghiệm.

Hãy truy cập vào "Vui cùng World Cup 2010" để dự đoán kết quả trận Hà Lan - Nhật Bản và trúng trưởng với Bongda24h

Điều đó có nghĩa, Sneijder sẽ vẫn án ngữ ở vị trí của tiền vệ trung tâm, Van der Vaart chơi bên cánh trái trong khi Kuyt đảm nhiệm hành lang phải. Bộ ba này sẽ làm nhiệm vụ tiếp lửa cho mũi nhọn Persie. Về cơ bản, đây là bộ tứ tấn công mà Berwijk ưng ý nhất dù cho bên ngoài ông vẫn còn có Robben một cầu thủ có khả năng gây đột biến cao. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Kuyt và Robben chính là việc cầu thủ của Liverpool luôn chơi ổn định và tránh được những chấn thương không đáng có trong khi Robben thì chẳng khác nào một cầu thủ với "đôi chân thủy tinh". Lối chơi bóng thiên nhiều về cá nhân cùng chiếc chân trái "mong manh dễ vỡ" của tiền vệ Bayern Munich luôn đứng trước nguy cơ gặp chấn thương bất cứ lúc nào.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Takeshi Okada của Nhật Bản đã tự tin tuyên bố: "chúng tôi đã có phương án để đánh bại Hà Lan". Chiến thắng 1-0 bất ngờ và khá ngoạn mục trước Cameroon chính là liều thuốc tinh thần hiệu quả để người Nhật tin vào một bất ngờ khác. Trong trận mở màn, dấu ấn chiến thuật của Okada thể hiện rõ nét ở việc ông bố trí một đội hình giàu sức chiến đấu. Cự ly giữa các vị trí khá linh hoạt với khả năng bọc lót cho nhau khá tốt đã khiến cho các cầu thủ châu Á khắc chế hoàn toàn lối chơi bóng thiên về thể lực của Cameroon. Sự đơn điệu trong lối chơi của đội bóng châu Phi với một mình Samuel Eto'o đã bị Nhật Bản với một tinh thần thi đấu rực lửa của các chiến binh Samurai khiến cho phải cúi gằm mặt trong ngày khai cuộc.

Trước Hà Lan, Nhật Bản không thể vận hành công thức đó bởi đơn giản Cơn lốc màu da Cam có một lối chơi kĩ thuật và giàu ý tưởng tấn công hơn rất nhiều. Okada chắc chắn cũng đã biết đầu này. Quan trọng là ông sẽ có những thay đổi như thế nào, sẽ điều chỉnh các học trò của mình đá ra sao. Một nửa thành công của Nhật Bản sẽ phụ thuộc vào lối chơi và một nửa còn lại sẽ nằm ở các cá nhân. Người Nhật chắc chắn đang chờ vào một khoảnh khắc xuất thần nào đó như Honda đã làm trong trận đấu với Cameroon ở lượt trận đầu tiên.

Đội hình dự kiến:
Hà Lan:
Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronkhorst; Van Bommel, De Jong; Kuyt, Sneijder, Van der Vaart; Van Persie
Nhật Bản: Kawashima; Konno, Nakazawa, Tulio, Nagatomo; Abe, Endo; Honda, Hasebe, Okubo; Okazaki

Dự đoán: 3-1

Song Tử


Tư vấn đặc biệt, định hướng chiến thắng: soạn GO VIP  gửi 6789 
Cửa Tài Xỉu "ngon ăn" nhất: soạn GO TX  gửi 6789 
Nhận kết quả trực tiếp World Cup 2010: soạn BET KQ WC gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X