Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Pháp: Chờ Malouda bùng nổ

Thứ Năm 17/06/2010 09:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Malouda sẽ trở lại đội hình chính và được đá vị trí sở trường như tại Chelsea. Domenech trong cơn túng quẫn buộc phải cậy nhờ đến tài năng của cầu thủ 30 tuổi này.

Giữa Malouda và Domenech vẫn tồn tại một khối mâu thuẫn âm ỉ nào đó chỉ chực bùng phát. Như sau thất bại ở EURO 2008, việc Malouda công khai chỉ trích Domenech khiến anh mất suất tại ĐT Pháp trong một thời gian dài. Chỉ đến khi gặp khó tại vòng loại World Cup 2010, Domenech mới gọi lại tiền vệ của Chelsea trong chiến dịch giải cứu Les Bleus.

Kịch bản tương tự diễn ra tại World Cup năm nay. Suốt loạt giao hữu tiền World Cup, Domenech cố ép Malouda vào vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3, nhằm dành riêng vị trí tiền đạo trái cho Ribery. Những phản kháng công khai của Malouda bị Domenech trừng phạt bằng một suất dự bị ở trận ra quân với Uruguay. Nếu Pháp “chẳng may” thắng trận này, có lẽ Malouda sẽ yên vị trên băng ghế dự bị và Pháp sẽ bỏ phí một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất châu Âu hiện nay. Nhưng màn trình diễn quá thất vọng trước đại diện Nam Mỹ buộc Domenech phải nhớ đến tiền vệ của Chelsea. Lần này là một sự đền đáp xứng đáng cho Malouda. Trước Mexico, anh sẽ được trả về cánh trái sở trường trong sơ đồ mới 4-2-3-1, còn Ribery dạt vào giữa. Một quyết định sáng suốt của Domenech bất kể vì nguyên do nào chăng nữa.

Malouda: Nhân tố then chốt cho chiến thắng của tuyển Pháp

Bởi một lẽ, đây chính là vị trí đã làm nên thương hiệu Malouda, từ khi ở Lyon cho đến Chelsea. Tốc độ và khả năng tạo đột biến của cầu thủ sinh ra ở Guiana luôn được phát huy tốt nhất bên cánh trái. Tại Premiership mùa bóng vừa rồi, Malouda chơi đến 5 vị trí khác nhau rải đều ở 3 tuyến, nhưng chỉ có vai trò tiền đạo cánh trái mới giúp anh bùng nổ (trong 19 trận đá vị trí này, Malouda ghi 11 bàn và có 8 đường chuyền quyết định). Nên nhớ, Mourinho đã dùng toàn bộ ngân sách chuyển nhượng Hè 2007 (20 triệu euro) để mang về Malouda. Còn hiện tại, chính HLV Ancelotti phải thừa nhận: “Chẳng ai đá dự bị được cho Malouda ngoài chính cậu ấy”. Tiền vệ sinh năm 1980 luôn là số một trong mắt các chiến lược gia hàng đầu.

Hãy nghe Drogba nói về người đồng đội ở Chelsea: “Tôi không hiểu sao Malouda lại vắng mặt ở trận Pháp - Uruguay. Cậu ấy là người xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình, một tiền vệ cánh trái. Tốc độ, khả năng dốc bóng, những quả sút xa, tấn công và phòng ngự đều tốt, Malouda hội đủ mọi phẩm chất cần thiết”. Tờ Sunday Times của Anh thậm chí đã giật tít gây sốc “Thằng điên người Pháp lại để Malouda trên băng ghế dự bị” để thể hiện nỗi bực dọc với Domenech. Nói vậy để thấy không chỉ dư luận Pháp (25 chuyên gia bóng đá được L’Équipe thăm dò ý kiến đều muốn Malouda đá chính ở vị trí sở trường), mà ngay cả những luồng ý kiến khách quan cũng sục sôi trước nỗi bất công với Malouda.

Nhưng cuối cùng Malouda cũng trở lại để hồi sinh sức sống bên hành lang trái Đội bóng áo Lam.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X