Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

David Villa: Trên đỉnh thế giới

Thứ Sáu 02/07/2010 08:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngay sau khi ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 World Cup 2010, David Villa đã nhận thêm được một niềm vui mới. Hôm qua, Liên đoàn thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) công bố, “số 7” của Tây Ban Nha đang là chân sút xuất sắc nhất thế giới kể từ năm 2010…

Trong năm nay, David Villa đã ghi tổng cộng 11 bàn trong cả màu áo CLB (7) lẫn ĐTQG (4), nhiều hơn bất cứ tiền đạo nào trên thế giới. Đáng chú ý, 2 người xếp sau trong danh sách này đều là những chân sút đã và đang góp mặt tại World Cup 2010.

Chân sút người Uruguay, Diego Forlan xếp thứ hai với tổng cộng 10 pha lập công, trong đó có 2 bàn giúp Chiến binh Charruas lọt vào tới tận vòng tứ kết tại ngày hội bóng đá thế giới đang diễn ra. Tiếp đến là tiền đạo Javier Hernandez vừa đầu quân cho Man United (9 bàn), với 2 bàn tại World Cup 2010, song đóng góp của anh giúp Mexico chỉ chịu dừng bước trước Argentina cũng không hề nhỏ.

David Villa: Ông vua thế giới

Có thể nói, 2010 là một năm đặc biệt với David Villa. Ngoài việc đang giữ ngôi vị tiền đạo số một hành tinh, El Guaje còn vừa có bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Anh đã đầu quân cho Barca với BHĐ có phí chuyển nhượng lên tới 40 triệu euro. Từ trước tới nay, ngôi sao 28 tuổi đã khiến cả thế giới thán phục bởi kỹ năng ghi bàn. Song thực tế, Villa không thường xuyên xuất hiện ở những sân khấu bóng đá lớn cấp CLB, do chỉ thi đấu cho Valencia. Tuy nhiên, anh sẽ tha hồ vùng vẫy tại Nou Camp trong mùa giải tới.

Tất nhiên, nói tới Villa lúc này không thể không nói về màn trình diễn ấn tượng của anh tại Nam Phi. Với 4 bàn thắng, anh đang chia sẻ danh hiệu “Chân sút tốt nhất” cùng với Higuain (Argentina) và Vittek (Slovakia).

Villa từng bước lên đỉnh vinh quang tại VCK EURO 2008 với chức vô địch của Tây Ban Nha và danh hiệu “Vua phá lưới”. Nhưng cũng giống La Seleccion, khát vọng của anh chỉ được thỏa mãn nếu đoạt Cúp Vàng tại Nam Phi 2010. Và cơ hội đó đang lớn hơn bao giờ hết.

Tây Ban Nha đang gặp rất nhiều thuận lợi trên con đường tới Cúp Vàng. Bởi vậy, David Villa cũng sẽ có rất nhiều cơ hội ghi thêm những bàn thắng nữa để đoạt danh hiệu “Chiếc giày Vàng” World Cup năm nay.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X