Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

"Đấu sĩ" De Jong thừa nhận đã may mắn vì không bị thẻ đỏ

Thứ Ba 13/07/2010 07:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tiền vệ Nigel de Jong thừa nhận anh đã may mắn khi trọng tài Howard Webb không truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi quá thô thiển với tiền vệ Xabi Alonso trong trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha.

Cú kungfu của De Jong vào Xabi Alonso

Ở một tình huống tranh chấp bóng ở giữa sân, De Jong đã có một va vào bóng theo đúng động tác của một đấu sĩ kungfu. Tiền vệ đang chơi cho Manchester City đã bật cao và đạp thẳng vào ngực của Alonso. Trong tình huống này, có nhiều trọng tài sẽ sử dụng đến một chiếc thẻ đỏ trực tiếp thay vì chỉ cảnh cáo bằng thẻ vàng như Howard Webb.

Sau trận đấu, De Jong đã thừa nhận anh đã may mắn khi chỉ phải nhận hình phạt nhẹ nhất. "Đúng là trong tình huống đó, một chiếc thẻ vàng là quá nhẹ. Tôi đã có một pha phạm lỗi nghiêm trọng dù thực chất tôi không hoàn toàn cố ý.", tiền vệ của Manchester City cho biết trên Sky Sports.

"Ý định của tôi chỉ là cố gắng đoạt lấy trái bóng nhưng không may, chân đã đạp vào ngực của Alonso. Đó là một pha bóng nguy hiểm nhưng trọng tài chỉ cảnh cáo tôi bằng thẻ vàng. Với tôi, đó là một may mắn."

Trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, có khá nhiều những đồng đội của De Jong đã đổ lỗi cho trọng tài Howard Webb về các quyết định dẫn tới thất bại của Hà Lan. Tuy nhiên, cá nhân de Jong lại không hề có những phản ứng như vậy.

"Trọng tài thường hay bị đổ lỗi. Những quyết định có thể không hợp lý nhưng đó là khi bạn được quan sát bên ngoài sân bóng hay qua TV với góc nhìn rõ ràng hơn. Có thể ông ấy đã mắc lỗi nhưng theo tôi đó là một điều hoàn toàn bình thường."

Trong khi đó, tiền vệ Xabi Alonso của Tây Ban Nha thì cho rằng pha vào bóng của De Jong với cá nhân anh xứng đáng là pha bóng xấu xí nhất tại World Cup 2010. "Nạn nhân" của pha bóng này này cho biết: "Đó là pha vào bóng nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp phải. Điểm va chạm có thể khiến tôi bị gẫy xương ức nhưng rất may là nó đã không diễn ra."

Sau tình huống phạm lỗi của De Jong, Xabi Alonso vẫn có thể chơi bóng và anh đã chơi gần hết quãng thời gian hai hiệp đấu chính thức trước khi được thay ra bởi Cesc Fabregas.

Song Tử

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X