Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Đan Mạch - Cameroon: Chết là hết

Thứ Bảy 19/06/2010 07:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cùng phải nhận thất bại ở lượt trận đấu đầu tiên, Đan Mạch và Cameroon sẽ phải sớm chia tay cuộc chơi nếu như họ thành kẻ thất bại trong cuộc chiến đêm nay.

Xem thống kê, nhận định của chuyên gia về trận đấu

Đan Mạch đã "đen" khi không thể có được 1 điểm trước Hà Lan ở trận đấu mở màn. Ở trận đấu đó, đội quân của HLV Morten Olsen đã chơi tốt ít nhất là trong hiệp một, lối chơi phòng ngự phản công không chỉ hạn chế tối đa các mũi tấn công của đối thủ mà còn không ít lần gây cho khung thành của Hà Lan sóng gió bằng những pha phản công rất nguy hiểm. Chỉ đến khi S. Poulsen đánh đầu phá bóng vô tình đập vào lưng Agger rồi đi vào lưới nhà, Đan Mạch mới chịu từ bỏ lối chơi và dâng cao tìm bàn gỡ và khiến cho họ phải nhận bàn thua thứ 2.

Nếu chỉnh được thước ngắm, Đan Mạch sẽ bắn hạ được sư tử châu Phi

Trắng tay ở trận mở màn cũng không phải là một thảm họa quá lớn nhất là khi Đan Mạch đã chứng minh được sức mạnh của mình. Điểm yếu lớn nhất lúc này của những chú lính chì chính là khả năng dứt điểm. Thứ vũ khí này đã không được phát huy trong cuộc chiến với Hà Lan bởi nếu các chân sút như  Bendtner hay Romedal tận dụng tốt những cơ hội, chính Đan Mạch mới là đội có thể phá vỡ thế cân bằng của trận đấu.

Hãy truy cập vào "Vui cùng World Cup 2010" để dự đoán kết quả trận Đan Mạch - Cameroon và trúng trưởng với Bongda24h

Trái ngược với hình ảnh tích cực của Đan Mạch, người Cameroon chắc chắn không còn gì để bào chữa cho thất bại có thể coi là khó nuốt trôi trước Nhật Bản. Không còn một lối chơi đậm chất hoang dại với những nền tảng sức mạnh tuyệt đối, "sư tử châu Phi" trở nên yếu đuối với những nanh vuốt không còn sắc bén. Một mình Eto'o, cầu thủ được xếp dàn hàng sao của đội bóng châu Phi đã không thể cứu vãn cho hình ảnh bạc nhược của đội bóng đã từng lọt tới tứ kết World Cup 1990 trên đất Italia. Thậm chí trong trận thua 0-1 trước Nhật Bản, chính Eto'o là người cũng chơi mờ nhạt và bế tắc.

Tuy vậy, lỗi lớn nhất ở thất bại này vẫn chính là do sự bảo thủ của HLV Le Guen người đã sử dụng một đội hình có tới 2/3 là các cầu thủ trẻ. Đẳng cấp của những Bassong hay Song đã được thừa nhận nhưng ở một đấu trường như World Cup, chỉ có tài năng thôi là không đủ. Cameroon cần nhiều hơn những Eto'o để có thể tạo ra nét khác biệt. Ngay như Eto'o sau trận đấu cũng đã nhận ra những hạn chế của mình và ngay cả những quan điểm dùng người của ông thầy: "Tôi và HLV Le Guen phải chịu trách nhiệm về thất bại này”.

Trắng tay ở trận mở màn, chỉ có chiến thắng mới giúp hoặc Đan Mạch hoặc Cameroon đi tiếp. Song sẽ rất khó có một trận đấu cân bằng khi Đan Mạch cho thấy họ đang nhỉnh hơn đối thủ về mọi mặt.

Đội hình dự kiến:

Đan Mạch: Sorensen; L. Jacobsen, Kjaer, Agger, S. Poulsen; C. Poulsen; Rommedahl, M. Jorgensen, Kahlenberg, Enevoldsen; Bendtner
Cameroon: Souleymanou; Mbia, Bassong, Nkoulou, Assou-Ekotto; Song, Makoun, Enoh; Emana, Eto’o, Webo

Dự đoán: 2-1

Song Tử


Tư vấn đặc biệt, định hướng chiến thắng: soạn GO VIP  gửi 6789 
Cửa Tài Xỉu "ngon ăn" nhất: soạn GO TX  gửi 6789 
Nhận kết quả trực tiếp World Cup 2010: soạn BET KQ WC gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X