Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Cú sốc đầu tiên tại World Cup 2010: Tây Ban Nha gục ngã trước Thụy Sỹ

Thứ Tư 16/06/2010 22:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Tây Ban Nha dính đòn "hồi mã thương" và buông súng đầy cay đắng khi thất bại 0-1 trước một Thụy Sỹ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Với việc không tung Fernando Torres vào sân, HLV Del Bosque đã quyết định sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc với mũi nhọn David Villa trên hàng công. Chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự là tiền vệ trẻ Sergio Busquets trong khi Casillas chứ không phải Valdes hay Reina bắt chính trong trận đấu này. Bên phía Thụy Sỹ, để đối phó với lối chơi tấn công tổng lực của Tây Ban Nha, HLV

Ottmar Hitzfeld sử dụng sơ đồ 4-5-1 với một đội hình được bố trí khá thấp.

Trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất, nhờ khả năng kiểm soát bóng nổi trội, Tây Ban Nha dễ dàng áp đặt trận đấu và tạo ra được thế chủ động về mặt lối chơi. Dẫu vậy, với lối chơi phòng ngự khá kín kẽ, Thụy Sỹ đã hạn chế tối đa được những pha phối hợp có độ chính xác cao của đối phương.

Phung phí quá nhiều cơ hội, Tây Ban Nha phải trả giá quá đắt

Mãi đến phút thứ 24 của trận đấu, Tây Ban Nha mới có được một cơ hội tương đối rõ nét sau một pha phối hợp khá hay. Từ trung lộ, Iniesta tung ra đường chọc khe đánh lừa các hậu vệ của Thụy Sỹ giúp Pique nhận bóng trong tư thế tương đối trống trải. Sau một động tác ngoặt bóng khéo léo, trung vệ của Barcelona tung ra cú sút chân trái nhưng tiếc là vẫn chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Benaglio.

Thụy Sĩ hầu như chỉ biết gồng mình chống đỡ và chỉ có được duy nhất 1 cơ hội là cú sút phạt trực tiếp. Tuy nhiên tiền vệ Ziegler lại dứt điểm quá hiền và không gây khó khăn được cho Casillas. Đến phút thứ 32, Tây Ban Nha cũng được hưởng một quả đá phạt trực tiếp tương tự ngay sát vạch 16m50. Song ở một góc sút rất rộng, cú sút của Villa cũng không thể vượt qua được hàng rào của đối phương. Đó chưa phải là cơ hội mà Villa bỏ lỡ bởi đến phút thứ 44, tiền đạo này lại thể hiện sự vô duyên với một cú dứt điểm quá ẩu cho dù trước đó anh đã có một động tác xử lý khá tinh tế.

Với một lối chơi áp đảo hoàn toàn, Tây Ban Nha tiếp tục nhập cuộc hiệp hai tương đối tốt. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng lần lượt Alonso, David Silva hay Villa vẫn không thể tung ra những cú dứt điểm trúng đích. Khi mà nhiều người nghĩ việc đội quân của Del Bosque có bàn thắng chỉ là vấn đề thì bất ngờ đã xảy ra khi ĐKVĐ châu Âu bị dội một gáo nước lạnh với một bàn  thua khá chóng vánh ở phút 53.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

Xuất phát từ một đường chuyền dài từ giữa sân của đồng đội, Eren Derdiyok dùng tốc độ băng xuống để nhận bóng. Sức mạnh của tiền đạo này đã khiến cho Casillas lẫn Pique đã không thể cản phá và để bóng nảy ra đúng vị trí của Fernandes. Trước mặt là khung thành đã rộng mở, tiền vệ của Thụy Sĩ dễ dàng dứt điểm tung lưới đối phương mở tỷ số trận đấu.

Bất ngờ bị thua  bởi một tình huống lãng nhách, Tây Ban Nha như bị tổn thương và tiếp tục vùng lên mạnh mẽ. Không lâu sau bàn thua Villa lại có cơ hội để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên nhưng sức rướn của anh lại quá chậm chạp và để cho thủ thành Benaglio kịp thời băng ra cản phá.

Gelson Fernandes giúp Thụy Sĩ làm nên cơn địa chấn tại World Cup 2010

Trước sự bế tắc của các học trò, Del Bosque buộc phải tiến hành những điều chỉnh khi cùng một lúc tung cả Torres lẫn Navas vào sân. Sự có mặt của El Nino khiến Tây Ban Nha chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2.. Những cơ hội vẫn được tạo ra nhưng tâm ngắm chính vẫn là điểm mà các mũi tấn công của La Roja chưa thể tìm được. Phút 65, sau pha đi bóng của Villa, bóng tìm tới chân của Iniesta và tiền vệ này đã tung ra một cú đệm lòng khá hiểm hóc nhưng trong khi mà Benaglio đã đứng nhìn thì bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dẫu vậy, pha bóng bị coi là đáng tiếc nhất phải là tình huống băng lên dứt điểm từ tuyến hai của Xabi Alonso. Cú nã đại bác như trái phá của tiền vệ Real Madrid đưa bóng găm thẳng vào xà ngang rồi nảy ra trong sự tiếc nuối của các nhà ĐKVĐ châu Âu. Hai phút sau, đến lượt Navas có cơ hội tung ra cú dứt điểm nhưng góc sút của anh lại khá hẹp và không chiến thắng được Benaglio.

Hãy truy cập vào "Vui cùng World Cup 2010" để dự đoán kết quả các trận đấu của WC 2010 và trúng trưởng với Bongda24h

Mải mê dâng cao tấn công, suýt chút nữa Tây Ban Nha phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha độc diễn của Derdiyok ở phút 76. Nhận đường chuyền của Nkufo, tiền đạo của Thụy Sĩ bình tĩnh xử lý rồi loại bỏ cả Pique lẫn Puyol trước khi tung ra vẩy má ngoài chân trái đưa bóng dội cột dọc rồi nảy ra. Nếu thành công trong pha bóng này, có thể mọi thứ đã chấm dứt với Tây Ban Nha.

Trước lối chơi vẫn chưa thể thoát khỏi sự bế tắc, Del Bosque tung nốt Pedro vào sân với hi vọng tiền đạo trẻ của Barcelona có thể giúp cho La Roja khai thông thế bế tắc. Tuy vậy, khi Thụy Sỹ đã lùi cả đội hình về để phòng ngự, những pha hãm thành của Tây Ban Nha thường bị kết thúc bởi những pha xử lý có phần nóng vội. Sự đối lập giữa Tây Ban Nha và Thụy Sỹ còn được thể hiện ở chỗ dù chơi lép vế nhưng những pha phản công của các học trò Ottmar Hitzfeld lại sắc như dao cạo. Một trong số đó đã suýt chuyển thành bàn thắng khi cú sút của Barnetta ở phút 83 đưa bóng đi sạt xà ngang.

Những phút cuối trận, Tây Ban Nha vẫn tấn công không biết mệt mỏi trong khi Thụy Sỹ vẫn chơi phòng ngự kiên cường . Dù đã có thêm tới 5 phút bù giờ nhưng Tây Ban Nha vẫn bất lực và chấp nhận thất bại cay đắng ngay trong trận đầu ra quân.

Đội hình thi đấu:

TBN: 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 5-Carles Puyol, 11-Joan Capdevila;  21-David Silva(Jesus Navas 62'), 14-Xabi Alonso, 8-Xavi, 16-Sergio Busquets (Torres 62'), 6-Andres Iniesta(Pedro 76'), 7-David Villa.

Thụy Sĩ: 1-Diego Benaglio; 13-Stephane Grichting, 2-Stephan Lichtsteiner, 4-Philippe Senderos(Von Bergen 35')17-Reto Ziegler; 7-Tranquillo Barnetta, 8-Gokhan Inler, 6-Benjamin Huggel, 16-Gelson Fernandes; 19-Eren Derdiyok(Yakin 78'), 10-Blaise Nkufo.

Tây Ban Nha Thụy Sĩ
74%Tỷ lệ giữ bóng26%
9Tỷ lệ giữ bóng19
25Sút bóng9
5Sút cầu môn2
16Sút ngoài cầu môn3
4Thủ môn cản phá4
12Phạt góc3
2Việt vị1
0Thẻ vàng4
0Thẻ đỏ0

Song Tử

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X