Thứ Sáu, 20/09/2024Mới nhất
Zalo

Brazil - Bắc Triều Tiên: Sự chênh lệch quá lớn

Thứ Ba 15/06/2010 07:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chứng kiến lượt trận thứ nhất vòng đấu bảng đi được hơn một nửa chặng đường, một kết luận được rút ra là khoảng cách giữa các đội tuyển đã được thu hẹp lại một cách đáng kể. Dẫu vậy đó chỉ là mặt bằng chung bởi vẫn còn khá nhiều những trường hợp cá biệt.

Xem thống kê, nhận định của chuyên gia về trận đấu

Cách đây 2 ngày, đội tuyển Đức đã cho thấy họ hoàn toàn vượt trội so với đối thủ Australia. Không mất quá nhiều sức, cũng không cần phải phô diễn hoàn toàn lối chơi của mình, "cỗ xe tăng" vẫn kịp hủy diệt đại diện của châu Á tới 4 bàn không gỡ.  Một kịch bản tương tự như thế cũng sẽ xảy ra vào tối nay, khi Brazil mở màn bằng trận tiếp CHDC ND Triều Tiên.

Khoảng cách giữa Triều Tiên  và Brazil là rất lớn

Không cần phải nói, ai cũng có thể hiểu khoảng cách giữa Brazil và Triều Tiên lúc này là rất lớn. Khi Salecao luôn là khách quen của giải vô địch thế giới với 5 lần đăng quang, đội bóng châu Á chỉ có duy nhất 1 vinh quang hào hùng trong quá khứ để có thể làm cơ sở cho niềm tin. Đó là vào năm 1966, khi Triều Tiên làm nên những bất ngờ không tưởng. Vượt qua một loạt những tên tuổi lớn (trong đó có Italia) và chỉ phải dừng bước trước Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Hãy truy cập vào "Vui cùng World Cup 2010" để dự đoán kết quả trận Brazil - Triều Tiên và trúng trưởng với Bongda24h

Quá khứ luôn đẹp nhưng chẳng ai có thể gậm nhấm cái kì tích ấy mãi. Khi các cường quốc bóng đá càng phát triển với tốc độ chóng mặt thì Triều Tiên lại như kiểu phú quý giật lùi. Chiến tranh, sự bất ổn về chính trị khiến quốc gia ở Bắc bán đảo triều Tiên này không thể phát huy được những nguồn lực vốn có của mình. Thành công trong việc tìm lại tấm vé dự ngày hội lớn nhất hành tinh sau 44 năm có thể coi là một kì tích. Nhưng cái mộng mơ về một kì World Cup thành công nữa chắc chắn là một điều không tưởng.

Brazil của Dunga là một Brazil của triết lý bóng đá thực dụng ít màu mè với lối chơi phi bản sắc. Vì lẽ đó, thủ quân của Salecao năm 1994 đã quyết định không chọn những đôi chân điệu đà theo kiểu Ronaldinho, không lựa chọn những cầu thủ có cái tôi lớn như Diego. Dunga chọn những cầu thủ có sức mạnh sẵn sàng  chặt chém như một "đồ tể" khi cần thiết miễn là phục vụ và đóng góp vào lối chơi chung cho cả đội.

Chắc chắn ở World Cup này, người hâm mộ đội bóng vàng xanh sẽ không được chứng kiến nhiều những pha trình diễn của các nghệ sĩ Salecao. Chất Samba đang dần ít đi trong mỗi pha bóng của đội bóng áo vàng xanh. Nhưng với những người tôn thờ thứ bóng đá chắc chắn và thực dụng, Dunga chẳng hề bận tâm đến điều đó. Mở màn cho chiến dịch tìm vàng ở World Cup 2010, Brazil sẽ cần có một trận đại thắng và vô tình CHDC ND Triều Tiên sẽ trở thành nạn nhân cho cuộc biểu dương lực lượng của Salecao.

Đội hình dự kiến:
Brazil: Gomes; Maicon, Lucio, Thiago Silva, Michel Bastos; Gilberto Silva, Ramires; Elano, Kaka, Robinho; Luis Fabiano
CHDC ND Triều Tiên: Myong-Guk; Jun-Il, Nam-Chol, Song-Chol, Kwang-Chon, Chol-Jin; In-Guk, Young-Hak, Nam-Chol, Yong-Jo; Tae-Se

Dự đoán: 3-0

Song Tử


Tư vấn đặc biệt, định hướng chiến thắng: soạn GO VIP  gửi 6789 
Cửa Tài Xỉu "ngon ăn" nhất: soạn GO TX  gửi 6789 
Nhận kết quả trực tiếp World Cup 2010: soạn BET KQ WC gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X